Người đàn ông Ấn Độ nhất quyết không cắt tóc, không gội đầu trong suốt 40 năm vì cho rằng cắt tóc là cắt mất phước lành thần linh ban cho.

Theo Daily Mail, ông Sakal Dev Tuddu (63 tuổi, ở bang Bihar, Ấn Độ), hiện sở hữu mái tóc dài hơn 1,8 mét vì không cắt tóc và gội đầu suốt 40 năm qua. Tóc của Sakal Dev dài đến mức có thể xếp thành nhiều tầng trên đầu.

Ông kể rằng trong một giấc mơ khoảng 40 năm trước, Thượng đế đã đến thăm ông và bảo ông đừng bao giờ cắt tóc hay gội đầu nữa. Từ đó đến nay, Sakal Dev giữ mái tóc như một “báu vật”, không cắt, không gội và xem đó là phước lành do Thượng đế ban tặng.

Mái tóc dài 1,8 m của ông Sakal Dev Tuddu (ảnh chụp màn hình trên báo Daily Mail).
Mái tóc dài 1,8 m của ông Sakal Dev Tuddu (ảnh chụp màn hình trên báo Daily Mail).

Bên cạnh đó, ông cũng bỏ uống rượu và hút thuốc vì muốn tận tâm với vị thần của mình. Tại Ấn Độ, những tu sĩ sống khổ hạnh Sadhus theo đạo Hindu được người dân tôn sùng cũng thường để tóc như vậy.

Nhưng không giống với những Sadhus, tóc của Sakal Dev được tết lại và búi thành một lọn tóc lớn, sau đó quấn tấm vải trắng lên để giữ sạch bộ tóc khi đi ra ngoài. Nếu ông không búi tóc lên trên đỉnh đầu, thì bộ tóc sẽ bị quết xuống đất.

Ông Sakal Dev Tuddu, nằm trên giường để khoe chiều dài của bộ tóc khổng lồ của mình, kéo dài xuống dưới chân ông ấy (ảnh chụp màn hình trên báo Daily Mail).
Ông Sakal Dev Tuddu, nằm trên giường để khoe chiều dài của bộ tóc khổng lồ của mình, kéo dài xuống dưới chân ông ấy (ảnh chụp màn hình trên báo Daily Mail).

Hàng xóm đã gọi ông là ‘Mahatma Ji’ để thể hiện sự tôn trọng vẻ ngoài hiền lành và thái độ khiêm tốn của ông.

Ông nổi tiếng là một người chữa bệnh truyền thống và các phương pháp điều trị tại nhà cho các cặp vợ chồng không con.

Sakal Dev từng làm trong ngành lâm nghiệp suốt 31 năm, ông có vợ và 3 con trai, 3 con gái, 7 đứa cháu. Ông nói vợ không than phiền gì về mái tóc đặc biệt của mình.

Người dân trong làng đánh giá Sakal Dev là người hiền lành, tốt bụng. Rất nhiều người tìm đến gặp Sakal Dev để chụp ảnh mái tóc “có một không hai” của ông và ông rất vui vẻ chào đón họ.