Ngày 23 tháng Chạp, người dân thủ đô đổ xô ra sông hồ thả cá tiễn ông Công ông Táo, trong đó có những người không tiếc tay chi hàng triệu đồng
- Hợp đồng” sát hại giám đốc giá nửa tỉ và cái kết sau 32 ngày lẩn trốn
- Biểu tượng văn hóa của làng Kon Brăp Ju bị lửa thiêu rụi trong chiều gió mạnh
- Giá đỗ pha nước kẹo: Bắt chủ cơ sở Ninh Bình
Tóm tắt nội dung
Phóng sinh cá và thói quen chi tiền triệu của người dân
Vào ngày 10/2, tức ngày 23 tháng Chạp theo lịch cổ truyền, các khu vực ven sông Hồng và các hồ lớn tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người dân từ khắp các ngả đường đổ về đây để thực hiện nghi lễ thả cá chép, tiễn ông Công ông Táo về trời theo đúng phong tục truyền thống của dân tộc. Ghi nhận tại đoạn sông Hồng cách cầu Chương Dương khoảng 2km, từng dòng người nối đuôi nhau mang theo những túi cá chép đỏ để phóng sinh xuống dòng nước.
Đáng chú ý, thị trường cá chép năm nay ghi nhận nhiều giao dịch có giá trị lớn khi người dân không chỉ mua vài con cá nhỏ làm lệ. Nhiều người có quan niệm rằng cá càng to thì “lộc lá” và sự may mắn mang lại sẽ càng nhiều, dẫn đến việc săn tìm những con cá chép có trọng lượng lớn. Tại hồ điều hòa Công viên Thanh Xuân, chị Hoàng Thị Lan, một người kinh doanh cá, cho biết đã có khách hàng chi tới 1,5 triệu đồng chỉ để mua 8kg cá chép đỏ và nhờ chị mang đi thả hộ.
Tương tự, anh Thắng trú tại phường Thanh Xuân cũng mang theo một thùng cá lớn bao gồm cá chép, cá trê và cá vàng đến hồ để phóng sinh. Anh chia sẻ rằng mình đã chọn mua hết số cá tại một quầy nhỏ ở chợ với tổng số tiền hơn 1 triệu đồng để cầu mong sự bình an. Những hoạt động này cho thấy dù điều kiện kinh tế có nhiều thay đổi, người dân thủ đô vẫn rất chú trọng đầu tư vào các nghi thức tâm linh trong dịp Tết Nguyên đán
Phóng sinh cá được lực lượng chức năng hướng dẫn tại hồ
Để đảm bảo an toàn cho người dân khi thực hiện nghi lễ tại các khu vực ven hồ, ban quản lý các công viên đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ thiết thực. Tại khu vực hồ điều hòa Công viên Thanh Xuân, những tấm bạt lớn đã được trải sẵn trên các taluy bờ hồ để người dân có thể ngồi thả cá một cách thuận tiện. Biện pháp này không chỉ giúp việc phóng sinh trở nên dễ dàng hơn mà còn giúp ngăn chặn tình trạng người dân bị trượt chân xuống nước do bờ hồ dốc.
Tại khu vực Hồ Tây, lực lượng chức năng đã bố trí các chốt trực dọc theo các tuyến phố như Trích Sài và Nguyễn Đình Thị để tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường. Thay vì để người dân tự ý thả cá xuống hồ gây mất mỹ quan, các cán bộ hướng dẫn mọi người thả cá tập trung vào những chiếc thùng lớn được chuẩn bị sẵn. Toàn bộ số cá này sau đó sẽ được thu gom và mang ra khu vực sông Hồng để thực hiện phóng sinh tập trung, đảm bảo cá có môi trường sống tốt hơn.
Ngoài việc thả cá, lực lượng chức năng cũng nhắc nhở người dân về việc xử lý chân nhang và tro sau khi làm thủ tục bao sái bát hương tại gia đình. Nhiều người vẫn có thói quen đổ trực tiếp tro xuống lòng hồ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nguồn nước và vệ sinh đô thị. Các biện pháp quản lý này được thực hiện nhằm giữ gìn nét đẹp của phong tục truyền thống nhưng vẫn phải song hành với việc bảo vệ cảnh quan chung của thành phố.
Khung cảnh ùn tắc và tình trạng cá chết sau khi thả
Mặc dù nghi lễ mang ý nghĩa nhân văn, nhưng tình hình giao thông tại Hà Nội trong ngày này ghi nhận sự ùn tắc nghiêm trọng trên diện rộng. Nhu cầu đi lại và mua sắm tăng cao khiến các tuyến phố từ trung tâm đến cửa ngõ thủ đô thường xuyên rơi vào tình trạng phương tiện nối dài. Người dân phải chật vật nhích từng mét trên đường ngay cả ngoài khung giờ cao điểm để kịp về thực hiện nghi lễ cúng ông Công ông Táo đúng giờ.
Một vấn đề khác đáng quan tâm là tình trạng cá chết sau khi được phóng sinh xuống các hồ nước mặn hoặc môi trường không phù hợp. Hình ảnh những con cá chép đỏ “ngửa bụng” nổi trên mặt hồ ngay sau khi được thả đã đặt ra câu hỏi về ý nghĩa thực sự của việc phóng sinh. Việc thả cá quá ồ ạt hoặc môi trường nước bị ô nhiễm khiến nhiều sinh vật không thể thích nghi, dẫn đến sự lãng phí và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.
Kết thúc ngày 23 tháng Chạp, phố phường Hà Nội dần trở lại nhịp sống hối hả của những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Phong tục tiễn ông Táo vẫn là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân thủ đô, thể hiện khát vọng về một năm mới an khang. Tuy nhiên, sự biến tướng của nghi lễ qua việc chi tiền triệu hay tình trạng xả thải bừa bãi vẫn là những tồn tại cần được thay đổi để văn hóa truyền thống thêm phần trọn vẹn.
Theo: VietNamNet