Làm việc với cơ quan điều tra, người mẹ ném con trai 1 tuổi xuống giếng có nhiều biểu hiện bất thường và nghi bị trầm cảm sau sinh.
- Fifa bác kháng cáo Malaysia: Giữ nguyên án phạt nặng cho FAM và cầu thủ nhập tịch
 - Người mẹ 27 tuổi trở lại học lớp 10: Hành trình vượt khó chinh phục giấc mơ đại học
 - Thầy trò miền Trung gượng dậy sau lũ dữ
 
Tạm giữ người mẹ để điều tra hành vi giết người
Chiều 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Lê, sinh năm 1983, trú phường Ea Kao, để điều tra hành vi “Giết người”. Cơ quan công an xác minh thông tin bà Lê có biểu hiện bất thường và nghi mắc trầm cảm sau sinh. Theo lãnh đạo đơn vị, việc thẩm định tình trạng tâm lý đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó, ngày 31/10, bà Lê ném con trai là cháu N.U.A.L., 1 tuổi, xuống giếng trước sân nhà khiến cháu tử vong.
Gia đình cho biết người mẹ từng điều trị trầm cảm
Ông N.Đ.L., sinh năm 1953, cha ruột bà Lê, cho biết con gái cùng chồng làm nghề buôn ve chai, cuộc sống khó khăn. Sau khi sinh cháu N.U.A.L., bà Lê xuất hiện dấu hiệu trầm cảm. Gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk và lấy thuốc về uống. Thời gian điều trị, cháu bé được ông ngoại chăm sóc. Khi bệnh thuyên giảm, ông L. cho cháu về ở cùng mẹ để gắn kết tình cảm. Ông L. nói hôm xảy ra vụ việc, con gái không biểu hiện bất thường hay than vãn về cuộc sống. Cùng ngày, người thân không thấy cháu N.U.A.L. nên đi tìm và báo cơ quan chức năng. Công an xác định không có dấu hiệu bé bị bắt cóc hay tai nạn. Qua đấu tranh, bà Lê thừa nhận đã ném con xuống giếng trong sân nhà. Tối 31/10, Công an trục vớt thi thể cháu bé để khám nghiệm, phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, bà Lê khai do áp lực kinh tế, không có tiền nuôi con nên nghĩ quẩn, gây ra hành động đau lòng.
Theo: Công An Nhân Dân

