Người mẹ 27 tuổi trở lại học lớp 10 sau 10 năm bỏ học; Phạm Thúy Kiều Hương quyết tâm lấy bằng đại học để thoát nghèo. Từ lao động chân tay vất vả, cô giờ đây cân bằng học tập và nuôi con; truyền cảm hứng nghị lực cho nhiều người.

Hành trình người mẹ 27 tuổi trở lại học lớp 10 sau bỏ cuộc

Tại TP.HCM, Phạm Thúy Kiều Hương, 27 tuổi, quê gốc Thái Bình, đã chính thức bước chân vào lớp 10A1 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1 từ đầu tháng 9. Đây là quyết định lớn lao sau một thập kỷ xa rời ghế nhà trường; đánh dấu sự trở lại đầy ý nghĩa trong hành trình người mẹ 27 tuổi trở lại học lớp 10.

Hương chia sẻ, cuối năm 2015, khi đang học lớp 11 tại trường THPT Bắc Đông Quan; cô từng mất phương hướng và chọn nghỉ học sau học kỳ 1. “Lúc đó, mình nghĩ đại học không phải con đường duy nhất để kiếm sống”; Hương hồi tưởng. Quyết định ấy đưa cô vào miền Nam; lang bạt qua nhiều tỉnh thành, thử sức với đủ nghề mưu sinh: bán hàng rong ven đường, phục vụ quán cà phê nhộn nhịp; phụ bếp trong các nhà hàng, thậm chí làm việc kho bãi nặng nhọc.

Trong giai đoạn khó khăn ấy, Hương sinh hạ hai con, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai. Những lo toan hàng ngày xen lẫn hoài nghi về khả năng bản thân; cộng thêm lời ra tiếng vào từ người xung quanh; khiến cô dần khép mình và day dứt với lựa chọn xưa. “Mình khao khát một tấm bằng để không chỉ lo cho gia đình mà còn mở ra cơ hội mới, thay vì mãi chật vật với cuộc sống bấp bênh”; Hương tâm sự chân thành.

Đầu tháng 8, với quyết tâm mãnh liệt, Hương tìm đến Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1 để nộp hồ sơ nhập học. Khoảnh khắc hoàn tất thủ tục; cô như trút bỏ gánh nặng tích tụ bao năm. “Bất kỳ ai bước vào môi trường mới cũng mang theo nỗi sợ hãi riêng tư”; Hương nhận định. “Điều quan trọng là dám đối mặt và vượt qua nó một cách dứt khoát”.

Người mẹ 27 tuổi trở lại học lớp 10
Như Quỳnh trong lớp học, tối 18/9 (Ảnh: VnExpress)

Thách thức và cách vượt qua của người mẹ 27 tuổi trở lại học lớp 10

Trước ngày nhập học, nỗi lo lớn nhất của Hương là liệu mình có theo kịp bài vở sau thời gian dài xa rời sách vở. Để chuẩn bị, cô dành thời gian xem các bài giảng miễn phí trên YouTube; đồng thời ôn bài kỹ lưỡng tại nhà trước mỗi buổi lên lớp. Nhờ sự kiên trì ấy, chỉ sau hai tháng, Hương đã dần bắt nhịp với chương trình học; thậm chí tự tin tham gia phát biểu và thảo luận trong giờ.

Cô dự trù dành trọn năm lớp 10 để xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc; rèn luyện phương pháp học tập hiệu quả. Sang lớp 11; Hương sẽ đăng ký học thêm bên ngoài để ôn thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị hồ sơ xét tuyển đại học. “Mình không vội vàng, mà tập trung từng bước một”; Hương chia sẻ kế hoạch rõ ràng.

Về sự khác biệt tuổi tác; ban đầu Hương từng e ngại khi ngồi chung lớp với các bạn trẻ hơn nhiều. Tuy nhiên, không khí thân thiện từ bạn bè nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách. Sau gần 10 năm làm việc chủ yếu với những người lớn tuổi; Hương bất ngờ hứng khởi trước năng lượng tích cực và góc nhìn mới mẻ từ thế hệ trẻ. “Họ giúp mình nhìn nhận mọi vấn đề đa chiều hơn; mở rộng tầm nhìn”; cô nói, giọng đầy biết ơn.

Lịch trình hàng ngày của Hương được sắp xếp khoa học: buổi sáng đến lớp học chính khóa, chiều dành 2-3 tiếng tự học sâu. Thời gian còn lại, cô kiểm tra đơn hàng và đăng bài quảng bá kính mắt trên các nền tảng thương mại điện tử; duy trì nguồn thu nhập ổn định để trang trải sinh hoạt phí gia đình

Nghị lực truyền cảm hứng từ người mẹ 27 tuổi trở lại học lớp 10

Cô Trịnh Thị Én, giáo viên chủ nhiệm tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1; không giấu được sự ấn tượng trước nghị lực phi thường của Hương. “Hương tiếp thu nhanh chóng và có ý thức học tập xuất sắc. Sau gần hai tháng; em ấy đạt điểm cao ở hầu hết các môn”; cô Én đánh giá cao, nhấn mạnh sự tiến bộ vượt bậc.

Với mục tiêu dài hơi, Kiều Hương hướng tới việc thi đỗ đại học; theo đuổi ngành Khúc xạ nhãn khoa – lĩnh vực kết hợp đam mê kinh doanh kính mắt và kiến thức chuyên sâu. “Khi thực sự đam mê và có mục tiêu rõ ràng; bất kể tuổi tác; ai cũng có thể bắt đầu lại từ đầu”; Hương khẳng định; giọng đầy tự tin.

Câu chuyện của người mẹ 27 tuổi trở lại học lớp 10 không chỉ là hành trình cá nhân mà còn là bài học về sự kiên cường. Trong bối cảnh cuộc sống đầy thử thách; Hương chứng minh rằng giấc mơ học vấn không bao giờ muộn màng; khơi dậy động lực cho bao người đang do dự trên con đường theo đuổi tri thức. Hành trình của cô tiếp tục; hứa hẹn những chương mới đầy hy vọng.

Theo: VnExpress