Ngày 22/11 tại Khánh Hòa, một phụ nữ nghẹn ngào bật khóc khi nhận hộp cơm nóng từ nhóm thiện nguyện sau nhiều ngày cầm cự trong lũ dữ.

Xúc động giữa cảnh hoang tàn sau khi lũ rút

Giữa cảnh tan hoang ở Khánh Hòa và Đắk Lắk; những suất cơm nóng từ các bếp ăn thiện nguyện; đã trở thành điểm tựa tinh thần và vật chất cho hàng nghìn người dân vừa trải qua nhiều ngày đói lạnh. Từng đoàn xe cứu trợ; nhu yếu phẩm liên tục đổ về các khu vực bị cô lập; tiếp sức cho những gia đình kiệt quệ sau trận lũ lịch sử.

Những ngày qua, chị Mai Phương; sống tại phường Nam Nha Trang; cùng nhóm phụ nữ địa phương đã tự tổ chức bếp ăn ;để tiếp tế cho người dân tại các xã Diên Điền; Diên Khánh và phường Bắc Nha Trang. Nhà chị may mắn không bị ngập nên có thể tham gia hỗ trợ; gửi hàng ngàn suất ăn đến các khu vực bị thiệt hại nặng.

Ngày 22/11; khi nhóm của chị Phương có mặt tại phường Bắc Nha Trang; nước lũ đã rút nhưng để lại những mảng bùn non dày đặc và khung cảnh đổ nát. Người dân lúc này mới có thể ra ngoài tìm kiếm nhu yếu phẩm. Nhiều người đã nhịn đói suốt nhiều ngày; nhận được hộp cơm nóng liền bật khóc vì xúc động.

Một phụ nữ khi cầm hộp cơm từ tay nhóm thiện nguyện đã liên tục lau nước mắt; nghẹn ngào nói rằng chị không thể kìm nổi cảm xúc; sau những ngày dài vật lộn với lũ dữ. Qua trò chuyện; chị Phương được biết ngôi nhà của người phụ nữ này bị ngập đến tận mái. Khi nước dâng cao; cả gia đình 3 người bị cuốn xuống dòng lũ.

Chồng chị phải vật lộn cứu cha 100 tuổi; còn chị được hai người thân từ ngoài Bắc vào chơi kịp thời kéo lên mái nhà. “Nếu hai người thân không có mặt đúng lúc; có lẽ cả gia đình đã không qua khỏi”; chị Phương kể lại. Cú thoát chết khiến người phụ nữ càng thêm nghẹn ngào; khi nhận sự trợ giúp từ các đoàn thiện nguyện.

Hộp cơm đầu tiên sau nhiều ngày không còn gì để ăn

Theo lời kể; đây là suất ăn đầu tiên của chị sau 4 đến 5 ngày gần như không có gì bỏ bụng vì khu vực xung quanh nước chảy xiết; lực lượng cứu hộ khó tiếp cận. Đồ đạc trong nhà bị nước cuốn sạch; quần áo trên người chị cũng là do một đoàn cứu trợ vừa trao tặng.

Hiện tại; nước lũ tại nhiều khu vực ngập sâu ở Khánh Hòa và Đắk Lắk đã rút. Các chuyến xe mang dòng chữ “hướng về đồng bào miền Trung” từ khắp các tỉnh thành liên tục đổ về; cùng lực lượng địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; dọn dẹp nhà cửa và tìm kiếm vật dụng còn sót lại.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai; Đắk Lắk và Khánh Hòa là hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với thiệt hại 5.500 tỷ đồng tại Đắk Lắk và 5.000 tỷ đồng tại Khánh Hòa. Đợt lũ lịch sử đã khiến 90 người thiệt mạng; để lại nỗi đau lớn cho nhiều gia đình và cộng đồng địa phương.

Theo: Dân Trí

Từ Khóa: