Vượt qua hơn 900 hồ sơ từ khắp thế giới, Lý Huỳnh Kiều Anh trở thành người Việt Nam duy nhất giành học bổng toàn phần Erasmus Mundus Joint Masters. Hành trình bền bỉ của cô gái học luật là câu chuyện về lựa chọn khó, nỗ lực dài hơi và niềm tin vào con đường mình đi
- Iran cảnh báo trả đũa nếu Mỹ tấn công, Washington rút bớt nhân sự Trung Đông
- Ăn tiết canh dê, người đàn ông ở Hà Tĩnh mắc viêm não mô cầu nguy hiểm
- Chốt ngày xét xử chủ tịch công ty hối lộ 70 tỷ đồng đưa thuốc vào bệnh viện
Bền bỉ từ giảng đường Việt Nam
Kiều Anh là cựu sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, từng chọn con đường học song bằng luật và quản trị kinh doanh. Quyết định ấy đồng nghĩa với 5 năm đại học, khi nhiều bạn bè đã tốt nghiệp. Khối lượng học tập dày, áp lực kéo dài, nhưng với Kiều Anh, thử thách là điều cần thiết để hiểu rõ bản thân và theo đuổi mục tiêu đến cùng.
Sự bền bỉ ấy không đến từ tham vọng nhất thời, mà từ thói quen kiên trì tích lũy từng bước nhỏ, từng kiến thức nền tảng. Cô tin rằng, con đường dài chỉ có thể đi được nếu chấp nhận chậm hơn người khác một nhịp, nhưng chắc chắn hơn.
Vượt qua 928 hồ sơ cho học bổng danh giá châu Âu
Khóa 2024 – 2025, chương trình European Master in Law and Economics (EMLE) nhận 928 hồ sơ toàn cầu, chỉ trao 10 suất học bổng Erasmus Mundus Joint Masters. Kiều Anh là người Việt Nam duy nhất được lựa chọn.
Học bổng yêu cầu sinh viên học tập tại ít nhất hai quốc gia. Với Kiều Anh, đó là hành trình một năm học căng thẳng tại Hà Lan và Mỹ, với cường độ gấp rút, lượng môn song bằng lớn và áp lực tự học rất cao. Đổi lại, cô nhận bằng thạc sĩ luật – kinh tế của ĐH Erasmus Rotterdam và bằng thạc sĩ luật học của ĐH Arizona.
Trưởng thành giữa những ngày học xa nhà
Kiều Anh thừa nhận, khó khăn lớn nhất không chỉ là học thuật mà còn là việc sống một mình ở nước ngoài, tự xoay xở mọi thứ. Mùa đông châu Âu u ám, nhịp sống cô đơn dễ khiến người trẻ chùn bước.
Cô học cách không ngại hỏi, không ngại trao đổi, chủ động tìm đến bạn bè và giảng viên. Quan trọng hơn, Kiều Anh học cách giữ cân bằng tinh thần, coi mỗi thử thách là một phần tất yếu của hành trình trưởng thành.
Trở về Việt Nam, chọn con đường mình tin
Sở hữu hồ sơ nổi bật, từng làm việc tại các công ty luật nước ngoài, thông thạo nhiều ngoại ngữ, Kiều Anh vẫn chọn trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ. Hiện cô làm luật sư nội bộ cho một ngân hàng thương mại.
Với Kiều Anh, không có lựa chọn nào là tốt nhất. Chỉ có lựa chọn mình dám chịu trách nhiệm và nỗ lực mỗi ngày để biến nó thành điều có ý nghĩa. “Tôi yêu Việt Nam. Cơ hội ở đâu cũng có, quan trọng là mình muốn xây dựng điều gì”, cô nói, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
Theo: Báo Thanh Niên

