Site icon MUC News

Những bạn trẻ chọn trở về quê để sống chậm và đứng vững

Phạm Thế Hoàng Mạnh, cử nhân ngành Phân tích dữ liệu, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: Chụp màn hình/Sinh viên)

Khi áp lực phải “thành công sớm” ngày càng lớn, không ít người trẻ bắt đầu nhìn lại cách mình đang sống. Thay vì tiếp tục bám trụ ở các đô thị lớn với chi phí cao và nhịp sống gấp gáp, họ lựa chọn trở về quê, tìm một nhịp sống chậm hơn, ổn định hơn và gần gia đình hơn. Quyết định ấy không lãng mạn, cũng không dễ dàng, nhưng đủ thực tế để nhiều người cân nhắ

“Về quê” trong những câu chuyện này không phải là rút lui, mà là một lựa chọn có suy nghĩ, nhằm sắp xếp lại đời sống và củng cố nền tảng trước khi đi tiếp.

Trở về để xây lại nền tảng

Phạm Thế Hoàng Mạnh, 23 tuổi, tốt nghiệp ngành Phân tích dữ liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội, từng bước vào guồng quay quen thuộc của sinh viên kỹ thuật: học tập áp lực, kỳ vọng cao và mục tiêu sớm có việc làm tốt tại thành phố. Tuy nhiên, sau khi ra trường, những khó khăn tài chính khiến Mạnh nhận ra mình chưa có điểm tựa đủ vững.

Thay vì cố trụ lại Hà Nội với gánh nặng chi phí, Mạnh quyết định trở về quê ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. Cuộc sống được thu gọn: ở cùng gia đình, làm việc bán thời gian online, chỉ lên thành phố khi cần. Nhịp sống chậm hơn giúp bạn bớt căng thẳng và có thời gian sắp xếp lại kế hoạch cá nhân.

Ở quê, chi phí sinh hoạt giảm mạnh. Điều này cho phép Mạnh học thêm ngoại ngữ, làm freelancer và tập trung xây dựng lại nền tảng tài chính. Tuy vậy, bạn cũng thẳng thắn nhìn nhận mặt trái: khó giữ kỷ luật bản thân khi không có môi trường công sở, ít cơ hội kết nối nghề nghiệp trực tiếp và không gian riêng tư hạn chế.

Gia đình từng lo lắng việc “học Bách khoa rồi về quê” có thể là bước lùi. Nhưng khi thấy Mạnh ngủ ngon hơn, tinh thần ổn định hơn, sự lo ngại dần chuyển thành ủng hộ. Với Mạnh, đây là giai đoạn chuyển tiếp cần thiết để tích lũy năng lượng trước khi chọn hướng đi dài hạn.

Gần gia đình để sống đúng với mình

Khác với Mạnh, Tiến Duy, 23 tuổi, lại đưa ra quyết định sớm hơn. Duy từng là sinh viên năm 3 ngành Ngôn ngữ học tại Đại học Kinh tế Quốc dân Nga (HSE). Sau một thời gian học tập và sinh sống xa nhà, Duy quyết định rời Moscow, trở về Việt Nam và ở hẳn tại quê.

Lý do Duy đưa ra rất giản dị: muốn ở gần gia đình. Cuộc sống xa nhà kéo dài khiến bạn mệt mỏi và nhận ra mình cần một điểm tựa tinh thần rõ ràng hơn. Ở quê, nhịp sống chậm, ít áp lực, không còn cảm giác phải liên tục chứng minh bản thân.

Hiện Duy làm marketing cho một viện ảnh cưới tại địa phương, thu nhập khoảng 8–9 triệu đồng mỗi tháng. Mức thu nhập này thấp hơn so với thời gian làm việc ở thành phố, nhưng chi phí sinh hoạt thấp giúp bạn cảm thấy an toàn hơn về tài chính. Không phải lo tiền nhà, ăn uống hay đi lại, Duy có thể kiểm soát chi tiêu và duy trì cuộc sống ổn định.

Một ngày của Duy diễn ra đều đặn: sáng đi làm, chiều xử lý nội dung truyền thông, tối về nhà nghỉ ngơi. Với Duy, điều đáng giá nhất là được sống trong một nhịp sinh hoạt rõ ràng và gần gia đình. Dù thừa nhận những hạn chế của cuộc sống ở quê như ít dịch vụ, ít lựa chọn giải trí, bạn vẫn cho rằng sự bình ổn tinh thần là điều quan trọng hơn.

Không phải bỏ cuộc, mà là lựa chọn

Hai người trẻ, hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: trở về quê không phải là bỏ cuộc, mà là một lựa chọn có trách nhiệm. Mạnh cần thời gian để hồi phục và xây lại nền tảng. Duy cần sự ổn định và gần gũi gia đình. Cả hai đều không phủ nhận cơ hội của thành phố, nhưng cũng không xem đô thị là con đường duy nhất dẫn đến thành công.

Nếu ở thành phố, người trẻ dễ rơi vào áp lực so sánh và chạy đua vô hình, thì ở quê, thách thức lại nằm ở kỷ luật, mục tiêu và sự kiên trì. Sống chậm chỉ có ý nghĩa khi đi kèm định hướng rõ ràng.

Trở về quê không phù hợp với tất cả. Nhưng trong bối cảnh chi phí đô thị tăng cao, công việc ngày càng linh hoạt và giá trị tinh thần được nhìn nhận nhiều hơn, đây đang trở thành một phương án sống đáng cân nhắc với một bộ phận người trẻ.

Cuối cùng, câu hỏi không nằm ở việc “quê hay phố” tốt hơn, mà ở việc mỗi người đang cần gì để sống ổn định và lâu dài. Với một số người, trở về quê chính là cách để đứng vững trước khi bước tiếp

Theo: Báo Sinh viên