Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra lúc 3 giờ sáng tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã khiến hai người thiệt mạng. Nạn nhân là một phụ nữ bán sữa đậu nành và người giúp việc lâu năm.
- Sạt lở đê bao Sóc Trăng: Nguy cơ đe dọa hàng trăm hộ dân
- Làm sao để nhận diện thuốc giả? Người bệnh cần biết để tự bảo vệ mình
- Sinh con tại nhà, mạng sống người mẹ trở thành nỗi ám ảnh
Tóm tắt nội dung
Tiếng nổ xé toạc màn đêm trong con hẻm lao động
Khoảng 3 giờ sáng 9-5, người dân khu phố 3, phường Tân Biên (TP Biên Hòa) giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng nổ lớn vang lên giữa đêm. Âm thanh phát ra từ căn nhà trong con hẻm nơi bà N.T.K.P. (46 tuổi) sinh sống và sản xuất sữa đậu nành hàng ngày.
Khi hàng xóm chạy sang, cảnh tượng hiện ra là một căn bếp bị phá nát, mảnh vỡ từ nồi hơi văng tứ tung. Hai nạn nhân nằm bất động, cơ thể đầy thương tích.
Nồi hơi phát nổ khi đang nấu sữa đậu, hai người văng xa nhiều mét
Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, bà P. đang sử dụng nồi hơi để nấu sữa như mọi ngày. Cùng lúc đó có ông N.H.T. (61 tuổi), là người giúp việc thân quen, đang phụ giúp bà trong bếp.
Chiếc nồi hơi đột ngột phát nổ với lực mạnh, khiến cả hai bị hất văng ra xa. Ông T. tử vong tại chỗ do chấn thương nặng. Bà P. được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi do đa chấn thương, bỏng và gãy xương nghiêm trọng.
Kích hoạt báo động đỏ nhưng không thể cứu được nạn nhân
Tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai), các bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ sau khi tiếp nhận bà P. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trước khi kịp phẫu thuật, do chấn thương quá nặng ở vùng bụng, ngực, mặt và cổ.
Theo hồ sơ bệnh viện, bà P. bị bỏng độ 2 ở nhiều vùng cơ thể, gãy xương sườn, xương vai và chấn thương nội tạng nghiêm trọng.
Người phụ nữ mưu sinh bằng ly sữa đậu mỗi sớm
Bà P. được hàng xóm và tiểu thương chợ Sặt biết đến là người phụ nữ chịu thương chịu khó. Mỗi sáng, bà đều nấu sữa đậu tại nhà để bán lẻ và bỏ mối cho một số hàng quán trong khu vực.
Ông T., người đàn ông lớn tuổi thường thấy phụ bà dọn hàng, được cho là sống một mình và nhận giúp việc từ nhiều năm nay. Tình cảm giữa họ không phải ruột rà nhưng gắn bó như người thân.
Hiện trường phong tỏa, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra
Ngay sau vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt để phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Chiếc nồi hơi biến dạng hoàn toàn, căn bếp bị hư hỏng nặng.
Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do quá áp suất trong nồi hơi dẫn đến phát nổ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ các yếu tố kỹ thuật và an toàn thiết bị.
Vụ nổ không chỉ cướp đi hai sinh mạng mà còn để lại nỗi ám ảnh cho cả khu phố lao động. Từ nay, con hẻm nhỏ sẽ vắng đi tiếng lách cách buổi sớm và mùi sữa đậu quen thuộc. Người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc.
Theo: Người Lao Động