Site icon MUC News

Nỗi sợ làm người tốt ở Trung Quốc: Vì sao việc thiện dễ thành rắc rối?

Nỗi sợ làm người tốt ở Trung Quốc: Vì sao việc thiện dễ thành rắc rối?

(Nguồn ảnh: 360doc)


Nhiều vụ việc ở Trung Quốc cho thấy người giúp đỡ người gặp nạn có thể bị vu oan, đòi bồi thường, dẫn đến tâm lý e dè, sợ hãi khi làm việc tốt.

Người tốt bị vu oan, đòi bồi thường

Ngày 14/9, anh Yin ở Hồ Nam dừng xe giúp cụ ông ngã trên đường nhưng bị gia đình nạn nhân cáo buộc gây tai nạn, yêu cầu bồi thường 30.000 tệ. Sau nhiều ngày tự tìm chứng cứ, video giám sát đã chứng minh anh vô tội. Đến ngày 27/9, cảnh sát xác nhận hai phương tiện không va chạm, gia đình xin lỗi và rút lại cáo buộc.

Không chỉ Yin, nhiều trường hợp tương tự xảy ra ở Trung Quốc. Ngày 12/9 tại Lan Châu (Cam Túc), một phụ nữ giúp cụ ông qua đường thì bất ngờ bị chính người này tát. Trước đó, tháng 5, cũng tại Cam Túc, một phụ nữ đỡ cụ ông ngã nhưng bị gia đình đổ lỗi, khiến cô chịu áp lực nặng nề dù camera chứng minh vô tội.

Từ vụ Nam Kinh 2006 đến “nỗi sợ làm việc tốt”

Nỗi lo ngại này bắt nguồn từ vụ án Bành Vũ – Từ Thọ Lan ở Nam Kinh năm 2006. Dù chỉ giúp đỡ và trả viện phí cho cụ bà bị ngã, Bành Vũ vẫn bị tòa xử bồi thường hơn 40.000 tệ vì cho rằng “nếu không có lỗi thì không ai tự nguyện giúp”.

Để khắc phục, Trung Quốc đưa điều khoản “Người tốt bụng” (Good Samaritan) vào Bộ luật Dân sự, nhằm bảo vệ người giúp đỡ khỏi trách nhiệm vô lý. Tuy nhiên, theo truyền thông nước này, nhiều người vẫn e ngại, cho rằng “không giúp còn hơn vướng rắc rối”, biến việc thiện thành gánh nặng tâm lý.

Theo: VnExpress