NSND Lê Khanh kể nhiều kỷ niệm xúc động về nghệ sĩ Thương Tín; trong đó có lần vì tránh cảnh hôn khi quay phim “Ám ảnh” mà chị đã đạp nam diễn viên xuống hồ sen khiến cả đoàn bất ngờ.
- Nhiều thành phố Mỹ chứng kiến xu hướng rời đi mạnh trong năm 2024–2025
- Nghệ An đề nghị áp dụng cơ chế đặc thù để cấp phép đất san lấp cho 10 dự án trọng điểm
- Xe điện bị tịch thu chất thành núi: Tiêu chuẩn quốc gia mới đẩy người dân Trung Quốc vào đường cùng
Kỷ niệm khó quên trong những lần diễn chung với Thương Tín
Sự ra đi của nghệ sĩ Thương Tín ở tuổi 69 khiến NSND Lê Khanh bàng hoàng và buồn bã. Chị cho biết từng trông chờ lớp diễn viên trẻ có thể tạo được dấu ấn như đàn anh nhưng đến nay vẫn chưa thấy ai có thể thay thế.
Lê Khanh và Thương Tín đóng chung nhiều phim như Ám ảnh, Săn bắt cướp, K07 là ai, Chiếc mặt nạ da người… Trong phim Ám ảnh, cả hai cùng Trần Vân tạo thành mối tình tay ba đầy kịch tính với nhiều cảnh diễn đặc biệt.
Nhớ lại thời điểm đóng phim, Lê Khanh kể đạo diễn yêu cầu cảnh hôn giữa hai nhân vật trước khi người lính lên đường nhập ngũ. Vì chưa từng đóng cảnh hôn và cảm thấy không cần thiết, chị mất ngủ cả đêm. Đến khoảng 12h đêm; nữ diễn viên mạnh dạn sang phòng Thương Tín để bàn bạc việc xin bỏ cảnh hôn và cả hai thống nhất sẽ không thực hiện.
Thế nhưng khi bấm máy; Thương Tín bất ngờ ôm chầm; và định hôn khiến Lê Khanh giật mình, phản xạ đạp thẳng anh xuống hồ sen. Dù ướt sũng, Thương Tín vẫn không trách móc. Cuối cùng, đạo diễn quyết định bỏ cảnh hôn để không làm khó diễn viên.
Lê Khanh nhớ mãi ánh mắt đẹp; đen sâu của Thương Tín – thứ mà theo chị, nam nghệ sĩ thường dùng để tạo sức hút. Trong các giờ nghỉ, anh hay nhìn chị đắm đuối khiến chị phải dí dỏm nhắc: “Anh nhìn chỗ khác cho em ăn cơm nhé!”, rồi cả hai cùng bật cười. Thương Tín là người có nhiều “vệ tinh”, nhưng với Lê Khanh, đó chỉ là cảm xúc nghề nghiệp; ngoài đời, anh là bạn thân của vợ chồng chị.
Đồng nghiệp bồi hồi nhớ lại những ngày làm phim cùng tài tử
Nghệ sĩ Hà Xuyên – bạn diễn của Thương Tín trong Biệt động Sài Gòn; và Dòng kênh xanh – cũng xúc động khi hay tin đàn anh qua đời. Bà cho biết nhiều đồng nghiệp trong đoàn phim năm xưa đã ra đi; giờ chỉ còn lại bà và nghệ sĩ Thanh Loan.

Khi quay Biệt động Sài Gòn, nữ nghệ sĩ vào vai chiến sĩ tình báo Z20. Trong cảnh Z20 giao nhiệm vụ cho Sáu Tâm (Thương Tín); chỉ đôi mắt của bà lộ ra sau lớp khăn bịt. Khi bốn mắt chạm nhau; Hà Xuyên bất ngờ bật cười và Thương Tín cũng không nhịn được, khiến cảnh quay phải dừng lại.
Ở Dòng kênh xanh; cả hai có nhiều tháng rong ruổi dưới cái nắng gắt Tây Ninh, sống cùng đoàn phim ;và trải qua nhiều kỷ niệm khó quên. Hà Xuyên kể mình “trở về với làn da bánh mật”, còn Thương Tín; và bà đều sinh năm 1956 nên dễ hiểu nhau, đôi lúc tính cách cũng có nét tương đồng.
Đối với đồng nghiệp; Thương Tín luôn là người phong trần, hào hiệp, lãng mạn và có tài diễn xuất đặc biệt. Dù những năm cuối đời gặp nhiều biến cố; hình ảnh một tài tử từng ghi dấu với hơn 100 vai diễn vẫn mãi ở lại trong ký ức của nhiều nghệ sĩ.
Theo: Dân Trí