GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai gửi thông điệp “Dám nghĩ khác, Dám thất bại, Dám làm lại” đến giảng viên và sinh viên, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo tại Lễ khai khóa năm học 2025

Khát vọng đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam hùng cường

Sáng 25-10, Đại học Quốc gia TP.HCM long trọng tổ chức Lễ khai khóa năm học 2025 với chủ đề “Khát vọng đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam hùng cường”.

Đây là sự kiện thường niên nhằm truyền cảm hứng cho sinh viên, thúc đẩy tinh thần học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, nhấn mạnh: “Đổi mới sáng tạo không phải là cuộc đua nước rút mà là hành trình dài, đòi hỏi chấp nhận thất bại và dám thử nghiệm”. Bà cho biết giai đoạn 2025-2026 là thời điểm quan trọng để khẳng định khát vọng sáng tạo, hướng đến mục tiêu đưa ĐH Quốc gia TP.HCM vào top 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Trường cũng sẽ khánh thành Trung tâm đổi mới sáng tạo đầu năm 2026 và đẩy mạnh mô hình hợp tác “ba nhà”: Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp, cùng TP.HCM phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm quốc tế.

Dám nghĩ khác – Dám thất bại – Dám làm lại

Trong bài chia sẻ, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai gửi gắm ba thông điệp đến toàn thể thầy cô và sinh viên: “Dám nghĩ khác, Dám thất bại và Dám làm lại”. Bà khuyến khích sinh viên hãy học hỏi từ mọi nơi – từ thầy cô, bạn bè, chuyên gia cho đến cuộc sống quanh mình – và xem thất bại là cơ hội để trưởng thành. “Thế giới phẳng, thành công chỉ dành cho người dám nghĩ khác biệt.

Mỗi khó khăn là một bài học, mỗi thất bại là bước tiến mới. Quan trọng là biết đứng dậy, kiên trì và làm lại với phiên bản tốt hơn của chính mình,” bà nói. Theo bà, tinh thần đổi mới sáng tạo không chỉ đến từ ý tưởng lớn mà còn từ thái độ học hỏi, kiên trì và khả năng thích ứng với thay đổi.

Thầy cô dám đi, người học mới dám bước

Gửi lời đến đội ngũ giảng viên, nhà khoa học của ĐH Quốc gia TP.HCM, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai mong mỗi thầy cô trở thành tấm gương đổi mới sáng tạo, dám thử nghiệm đề tài mới, dám thay đổi phương pháp giảng dạy và nghiên cứu. “Thầy cô cũng sẽ có lúc thất bại, thậm chí chịu tổn thương nhiều hơn sinh viên. Nhưng chính lúc đó, hãy là tấm gương cho người học thấy rằng có thể đứng lên và làm lại,” bà chia sẻ.

Nữ giáo sư khẳng định, khi hành lang pháp lý đã mở rộng, đây là thời điểm thầy cô cần mạnh dạn bước đi, bởi “nếu thầy cô không đi, người học cũng không thể đi trước”.

Truyền cảm hứng từ nhà khoa học Việt kiều Nguyễn Thanh Mỹ

Tại buổi lễ, thầy cô và sinh viên được truyền cảm hứng từ câu chuyện của TS Nguyễn Thanh Mỹ – nhà khoa học, doanh nhân Việt kiều, sáng lập Mylan Group tại Trà Vinh.

Từ cậu bé bán kem, ông trở thành tiến sĩ tại Canada, sở hữu hơn 700 bằng sáng chế quốc tế và đóng góp hơn 62,5 tỉ đồng cho giáo dục, y tế và học bổng. Câu chuyện của ông là minh chứng sống động cho tinh thần “dám nghĩ – dám làm”, khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo và cống hiến cho quê hương Việt Nam.

Theo: Pháp Luật