Một nữ sinh lớp 12, ở Gia Lai vừa bị tuyên án 18 năm tù; vì đâm chết bạn học sau mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội. Vụ án nghiêm trọng, giữa hai nữ sinh trung học khiến dư luận bàng hoàng; gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về bạo lực học đường trong giới trẻ.
- Công an kịp thời giải cứu nữ sinh khỏi vụ bắt cóc online tinh vi
- Hiệu trưởng mầm non bị y án treo: sai phạm gần 1 tỷ đồng
- Ngủ quên trước giờ tàu chạy, gia đình ba người thoát chết kỳ diệu trong vụ lật tàu Vịnh Hạ Long
Vụ án mạng đau lòng giữa hai nữ sinh ở Gia Lai
Ngày 21/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai; đã tiến hành xét xử sơ thẩm đối với Trần Thị Minh Thư (20 tuổi, phường An Bình, tỉnh Gia Lai); về hành vi giết người. Điều đáng chú ý, khi vụ việc xảy ra ;Thư vẫn đang là học sinh lớp 12 Trường THPT Y Đôn.
Nạn nhân trong vụ án là em P.N.N.H., học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Trãi, thị xã An Khê cũ. Cả hai từng quen biết và có tương tác qua mạng xã hội.
Mâu thuẫn khởi nguồn từ dòng bình luận trên Facebook
Ngày 6/3/2024, Thư nhìn thấy một bình luận của H; dưới bài đăng của một người bạn chung có nội dung: “Chơi kiểu nào đây bay, lẹ i”. Do trước đó Thư cũng từng viết câu gần giống: “Kiểu nào cũng chơi, lẹ đi”, nên cho rằng H. cố tình mỉa mai và khiêu khích mình.
Cho rằng bị xúc phạm, Thư đã chủ động nhắn tin cho H. để hẹn gặp “nói chuyện rõ ràng”. H. đồng ý gặp mặt vào buổi tối cùng ngày.
Gặp nhau rồi ẩu đả, án mạng xảy ra trước cổng trường mầm non
Khoảng 20h25 ngày 6/3, cả hai gặp nhau; tại khu vực trước cổng Trường Mầm non Sơn Ca, tổ 6, phường An Bình. Khi lời qua tiếng lại, Thư đã đạp vào người H., dẫn đến xô xát. H. kéo tóc Thư khiến cuộc cãi vã trở thành ẩu đả nghiêm trọng.
Trong lúc mất kiểm soát, Thư rút dao mang theo sẵn trong người đâm liên tiếp vào người H; khiến nạn nhân bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng H. không qua khỏi.
Kết luận điều tra và bản án nghiêm khắc dành cho bị cáo
Kết quả giám định pháp y cho thấy, H. tử vong do mất máu cấp, các vết thương gây thủng tim, rách gan và lách, tất cả đều do vật sắc nhọn gây ra.
Sau khi biết tin H đã tử vong, Thư đã ra đầu thú tại cơ quan công an; và thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi.
Căn cứ vào các tình tiết vụ án, mức độ nghiêm trọng và hành vi phạm tội; Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Trần Thị Minh Thư 18 năm tù giam về tội danh “giết người”.
Hồi chuông cảnh tỉnh về bạo lực học đường và mâu thuẫn mạng xã hội
Vụ án, là bài học đau xót về sự thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc; thiếu hiểu biết pháp luật trong giới trẻ. Một mâu thuẫn, tưởng chừng nhỏ nhặt trên mạng xã hội đã dẫn đến bi kịch một người mất mạng; một người phải trả giá bằng cả tuổi thanh xuân trong trại giam.
Cần thiết, phải tăng cường giáo dục kỹ năng sống; truyền thông phòng ngừa bạo lực học đường và hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm.
Theo:baogocnhinphaply.