Ông Vũ Văn Sự, một người lính từng được công nhận là liệt sĩ, đã bất ngờ trở về đoàn tụ với gia đình tại Phú Thọ sau nửa thế kỷ thất lạc do chiến tranh.

Sau gần 50 năm kể từ ngày gia đình nhận giấy báo tử; ông Vũ Văn Sự (sinh năm 1958, quê tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã chính thức tìm lại được danh tính và người thân của mình. Sự việc bắt đầu từ những năm tháng ông tham gia chiến trường Campuchia giai đoạn 1978-1981. Đến năm 1985, dựa trên các thông tin xác minh vào thời điểm đó; gia đình ông đã nhận được Bằng Tổ quốc ghi công và giấy báo tử theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Tuy nhiên, thực tế ông Sự vẫn còn sống nhưng do những biến cố và chấn thương trong chiến tranh; ông không còn nhớ rõ địa chỉ gia đình. Suốt nhiều thập kỷ, ông cư ngụ tại phường Gia Lộc; tỉnh Tây Ninh dưới cái tên Võ Văn Sự, sinh năm 1947. Sự thay đổi về thông tin cá nhân và khoảng cách địa lý đã khiến việc tìm kiếm người thân của ông bị gián đoạn trong một thời gian dài.

Quá trình xác minh và khôi phục định danh cho ông Vũ Văn Sự

Khi ông Sự tìm lại được một phần ký ức và trở về Phú Thọ; nhà chức trách thực hiện xác minh nhân thân. Cơ quan chuyên môn triển khai nghiệp vụ để kiểm tra thông tin cá nhân. Các văn bản chứng nhận liệt sĩ cấp trước đây đều bị thu hồi. Nhà chức trách cũng hủy bỏ Bằng Tổ quốc ghi công của ông.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã cấp lại giấy khai sinh mới với thông tin chính xác. Ông Sự đã được hỗ trợ đăng ký thường trú tại địa phương. Việc làm thẻ căn cước đang được triển khai để ông ổn định cuộc sống. Quy trình này nhằm đảm bảo quyền lợi công dân cho người lính trở về.

Theo: Báo Dân trí