Anh Ta, 44 tuổi, ở Udon Thani bị bà Mei Hua, 60 tuổi, liên tục quấy rối đòi cưới, gây náo loạn suốt 9 tháng qua.
- Bộ não Einstein đứng trước cơ hội được giải mã sau 70 năm
- EVN đưa lỗ vào giá điện, nhóm sản xuất công nghiệp chịu tác động mạnh
- Việt Nam thống trị vòng loại futsal châu Á 2026
Tóm tắt nội dung
Quấy rối đòi cưới gây hỗn loạn khu phố
Bà Mei Hua, 60 tuổi, từ Bangkok, liên tục vượt 600 km đến nhà anh Ta ở Udon Thani để cầu hôn. Ngày 22/9, bà đến đòi bàn chuyện cưới xin và sinh con. Anh Ta từ chối gặp, khiến bà Hua tức giận, gây rối nhiều giờ. Hàng xóm gọi cảnh sát để can thiệp, yêu cầu bà rời đi. Từ cuối năm 2024, bà Hua đã ba lần đến nhà anh, làm xáo trộn cuộc sống gia đình anh.
Nguồn gốc ám ảnh từ mạng xã hội
Anh Ta không quen biết bà Hua trước đây. Bà có thể tìm thấy anh qua Facebook, nơi anh bán chó con. Bà sử dụng nhiều tài khoản để nhắn tin, nhưng anh không trả lời. Bà Hua từng nói nếu không cưới được anh, bà sẽ xin tinh trùng để sinh con. Hàng xóm, bà Cream, xác nhận anh bị đeo bám nhiều lần. Bà từng khuyên bà Hua dừng lại, nhưng bà vẫn quay lại. Bà Maem, một hàng xóm khác, kể cuộc giằng co ngày 22/9 khiến áo anh Ta bị rách.
Quấy rối đòi cưới: Hệ lụy và phản ứng xã hội

Cảnh sát Udon Thani cảnh báo hành vi quấy rối có thể bị xử lý hình sự. Chuyên gia tâm lý cho rằng bà Hua mắc hội chứng ám ảnh tình cảm qua mạng. Vụ việc gây chú ý trên mạng xã hội Thái Lan, làm dấy lên tranh luận về an toàn và quyền riêng tư. Anh Ta kêu gọi gia đình bà Hua tìm sự trợ giúp từ chuyên gia. Anh đăng trên Facebook: “Xin đừng làm phiền. Tôi không có gì để đáp lại. Đừng quay lại.”
Theo: Khai Mở