Rủ nhau nghỉ học không phép để ra hồ chứa nước tưới tiêu vui chơi, một học sinh lớp 8 tại TP Buôn Ma Thuột không may trượt chân rơi xuống hồ nước sâu, dẫn đến đuối nước tử vong, để lại nỗi đau xót cho gia đình, nhà trường và cộng đồng địa phương
Lực lượng cứu nạn khẩn trương tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 15h50 ngày 3/2, đơn vị nhận được tin báo về một vụ đuối nước xảy ra tại khu vực hồ chứa nước tưới thuộc Tổ dân phố 8 Cư Êbur, phường Buôn Ma Thuột.Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động một xe chuyên dụng cùng 8 cán bộ, chiến sĩ mang theo phương tiện cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường. Khu vực xảy ra vụ việc là hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu, có mực nước sâu, bờ hồ trơn trượt, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm.
Sau gần một giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 16h40 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt được thi thể nạn nhân. Nạn nhân được xác định là em N.H.N. 14 tuổi, học sinh lớp 8A3, Trường THCS Hàm Nghi, phường Buôn Ma Thu Thuột. Thi thể sau đó được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.
Nhóm học sinh nghỉ học không phép, rủ nhau ra hồ chứa nước vui chơi
Theo báo cáo từ Ban giám hiệu Trường THCS Hàm Nghi, vào đầu buổi học chiều 3/2, lớp 8A3 có 10 học sinh vắng mặt, trong đó chỉ có 2 học sinh xin phép. Trước tình hình trên, giáo viên chủ nhiệm đã nhanh chóng báo cáo sự việc và thông tin đến nhóm phụ huynh của lớp để phối hợp quản lý học sinh.
Qua xác minh, trong số các học sinh nghỉ học không phép có 4 em, bao gồm cả em N.H.N., đã rủ nhau đến khu vực hồ chứa nước tưới tại Tổ dân phố 8 Cư Êbur để vui chơi trong giờ học. Khu vực này không có người trông coi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ em và học sinh.Sự việc cho thấy tình trạng một số học sinh tự ý nghỉ học, thiếu sự giám sát chặt chẽ từ gia đình, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân và xã hội.
Trượt chân rơi xuống hồ sâu, ứng cứu bất thành
Trong lúc vui chơi gần khu vực hồ chứa nước, em N.H.N. không may bị trượt chân rơi xuống lòng hồ. Phát hiện sự việc, các học sinh đi cùng đã hoảng loạn và tìm cách hỗ trợ, ứng cứu nạn nhân nhưng không thành công do mực nước sâu, bờ hồ trơn trượt và các em không có kỹ năng cứu người đuối nước.Người dân sau đó đã trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường, nạn nhân đã không qua khỏi.
Lãnh đạo Trường THCS Hàm Nghi đã cử giáo viên đến thăm hỏi, chia buồn, động viên tinh thần gia đình em N.H.N., đồng thời cho biết nhà trường sẽ hỗ trợ một phần kinh phí để gia đình lo hậu sự cho học sinh xấu số.Vụ việc là lời cảnh báo đau xót về nguy cơ đuối nước ở trẻ em, học sinh, nhất là trong bối cảnh nhiều hồ chứa, ao, sông, suối chưa được rào chắn an toàn. Đồng thời, đây cũng là hồi chuông nhắc nhở gia đình, nhà trường và xã hội cần tăng cường quản lý, giáo dục kỹ năng sống và phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.
Theo: Báo Bảo Vệ Pháp Luật

