Bất chấp mưa phùn, hàng nghìn người dân đã đổ về đền Sóc dự hội Gióng mùng 6 Tết, đánh dấu sự thay đổi trong cách thức tổ chức và phát lộc để giữ gìn nét đẹp di sản.
- Lừa đảo tài chính số bị truy quét: Interpol thu hồi hàng triệu USD
- Trận chiến thần tốc đánh bại 29 vạn quân Thanh, giải phóng Thăng Long
- Thuế nhập khẩu Mỹ: Nguy cơ thâm hụt ngân sách vì lệnh hoàn thuế
Những điển tích sống lại dưới làn mưa phùn
Sáng 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), dưới làn mưa phùn đặc trưng của mùa xuân Bắc Bộ và nền nhiệt khoảng 22 độ C; quần thể Đền Sóc (Hà Nội) rộn ràng bước vào ngày khai hội. Đây là lễ hội gắn liền với truyền thuyết về Thánh Gióng – một trong “Tứ bất tử” của tín ngưỡng dân gian Việt Nam; người anh hùng đã cưỡi ngựa sắt bay về trời sau khi dẹp tan giặc ngoại xâm. Điểm mới của mùa hội năm nay là sự tham gia phối hợp lần đầu tiên của người dân hai xã Sóc Sơn và Đa Phúc sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới.
Nghi thức quan trọng nhất của buổi lễ là phần cung tiến 8 loại lễ vật tượng trưng cho lòng biết ơn của dân làng. Trong đoàn rước, sự xuất hiện của “nữ tướng” nhí Trần Thị Ánh Linh (10 tuổi) đã thu hút sự chú ý đặc biệt của du khách. Theo truyền tích, trước khi về trời, Thánh Gióng đã dùng gươm chém 3 tướng giặc tại núi Sóc để trừ hậu họa cho dân; vì vậy lễ rước “nữ tướng” chính là nghi thức bái lạy tạ ơn của người dân địa phương. Các lễ vật khác như ngà voi của xã Đa Phúc hay trầu cau của thôn Đan Tảo cũng đều mang những thông điệp riêng về sự hiếu thuận; tinh thần chăm lo cấy cày và ước vọng đất nước thái bình.
Từ “tranh cướp” đến xếp hàng nhận lộc
Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm nhất tại hội Gióng những năm qua chính là việc phát lộc hoa tre. Từng có thời điểm sân đền Thượng trở nên hỗn loạn bởi những cảnh chen lấn, xô đẩy để “giật lộc”; nhưng kể từ năm 2018, ban tổ chức đã áp dụng phương thức mới để hạn chế tình trạng này. Sau khi làm lễ cung tiến, giò hoa tre được chuyển vào hậu cung để chia thành các mâm nhỏ và phát lần lượt cho người dân đi lễ.
Năm nay, khoảng 10.000 cây hoa tre làm từ thanh tre tuốt bông nhuộm màu đã được chuẩn bị để trao tận tay khách thập phương,. Tại khu vực hậu cung, dòng người kiên nhẫn xếp hàng để nhận một cành lộc cùng trầu cau. Dù lượng người đổ về quá đông khiến nhiều người phải chờ đợi lâu hoặc ra về tay trắng; nhưng không khí lễ hội vẫn giữ được sự trang nghiêm và trật tự. Chị Nguyễn Thị Hạnh, một người dân tham gia lễ hội; chia sẻ rằng dù phải đợi 30 phút mới đến lượt nhưng việc nhận được lộc chính thức từ nhà đền mang lại cảm giác vui vẻ và may mắn hơn nhiều so với việc mua lại bên ngoài.
Sự thay đổi này không chỉ giúp bảo vệ giá trị của di sản văn hóa phi vật thể nhân loại; mà còn góp phần xây dựng một nếp sống văn minh nơi cửa thiền trong những ngày đầu xuân.
Theo: VnExpress

