Sau 24 ngày nỗ lực không ngừng, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể ông P.V.T. (SN 1980, trú xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn) – nạn nhân cuối cùng trong vụ xe bán tải chở 3 người mất tích do sạt lở đất vùi lấp trên quốc lộ 279, đoạn qua xã Minh Lương, huyện Văn Bàn.
- Không khí lạnh tràn về, Miền Bắc rét sâu, Mẫu Sơn giảm xuống 9 độ C
- Cô gái sinh năm 2000 lấy bằng tiến sĩ sau 3,5 năm
- Phụ nữ nên ăn dứa mỗi ngày để giữ dáng và đẹp da
Phát hiện thi thể nạn nhân cuối cùng
Chiều 23-10, UBND xã Minh Lương xác nhận, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể ông P.V.T. tại khu vực taluy dương thuộc tuyến quốc lộ 279. Ngay sau đó, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình để an táng tại xã Khánh Yên (quê nhà nạn nhân) theo phong tục địa phương.
Như vậy, sau hơn ba tuần tìm kiếm trong điều kiện địa hình phức tạp, toàn bộ ba nạn nhân trong vụ tai nạn đã được tìm thấy.
Theo thông tin từ Công an xã Nậm Xé, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 29-9, ông H.V.Đ. (SN 1988, quản đốc thủy điện Tu Trên – Nậm Xé) điều khiển xe bán tải Nissan Navara, biển kiểm soát 24A-348.02, di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 về hướng Văn Bàn.
Trên xe có hai người đi cùng là ông P.V.T. (SN 1980, trú thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé) và anh H.Đ.G. (SN 1990, trú xã Văn Bàn). Sau khi rời thủy điện, cả ba người mất liên lạc hoàn toàn với gia đình.
Đến ngày 2-10, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe bán tải bị vùi lấp dưới lớp đất đá tại khu vực sạt lở thuộc thôn Pom Khén, xã Minh Lương. Sau nhiều giờ đào bới, hai thi thể đầu tiên – ông H.V.Đ. và anh H.Đ.G. – được đưa ra khỏi hiện trường vào sáng 3-10.
Vụ việc thương tâm khép lại sau 24 ngày tìm kiếm liên tục giữa mưa rừng, sạt lở và nguy cơ sụt trượt cao. Dù đã tìm thấy cả ba nạn nhân, nỗi đau của người ở lại vẫn còn đó.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là lái xe thường xuyên qua khu vực miền núi, cần theo dõi sát cảnh báo thời tiết, tránh di chuyển qua điểm sạt lở trong mùa mưa, đảm bảo an toàn tính mạng.
Theo: NGƯỜI LAO ĐỘNG