Sóng biển dữ dội do bão số 13 tràn vào khu dân cư ven biển xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi), giật sập cổng và cuốn trôi nhiều tài sản của người dân. Cơn bão gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương miền Trung và Tây Nguyên.

Khoảnh khắc kinh hoàng từ camera an ninh

Chiều tối 6/11, khi bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển Quảng Ngãi, những con sóng cao hơn 2 m liên tục đánh vào bờ. Tại xã Tịnh Khê, nhà của chị Minh Thư – người hiện sống ở Nhật Bản – nằm cách bờ biển khoảng 20 m, đã bị sóng ập vào cuốn phăng cổng sắt và làm hư hại nhiều tài sản.

Qua camera an ninh đặt tại sân, chị Thư bàng hoàng chứng kiến cảnh sóng trắng xóa tràn qua hai lớp hàng rào bê tông, giật sập cổng và cuốn theo tủ đông chứa chả cá của ba mẹ. May mắn, gia đình đã được sơ tán an toàn trước khi bão đổ bộ.Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, bão số 13 khi đi sâu vào đất liền tối 6/11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần ở hạ Lào. Tuy nhiên, sức tàn phá của nó vẫn để lại hậu quả lớn tại nhiều tỉnh.

Thống kê sơ bộ cho thấy, toàn khu vực ghi nhận 5 người chết (Đắk Lắk: 3, Gia Lai: 2), 6 người bị thương, 52 căn nhà bị sập và gần 2.600 căn nhà hư hỏng hoặc tốc mái. Nhiều tàu thuyền bị sóng đánh chìm, đặc biệt tại Gia Lai và Quảng Ngãi. Một số nơi bị mất điện trên diện rộng.

Sóng biển ập vào sân gây tang hoang.(Ảnh: Dân Trí) 

Cảnh báo rủi ro thiên tai ven biển gia tăng

Hiện tượng sóng lớn kèm triều cường trong bão số 13 một lần nữa cảnh báo nguy cơ thiên tai nghiêm trọng tại khu vực ven biển miền Trung. Biến đổi khí hậu khiến mực nước biển dâng, sóng mạnh hơn và phạm vi ảnh hưởng ngày càng sâu vào khu dân cư.

Các chuyên gia cho rằng, cần sớm củng cố hệ thống kè chắn sóng, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm và nâng cấp nhà ở kiên cố chống bão. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ như camera giám sát từ xa cũng giúp người dân chủ động hơn trong bảo vệ tài sản và tính mạng.

Nỗi lo và mong ước của người xa quê

Theo dõi cảnh tượng qua màn hình điện thoại ở Nhật Bản, chị Minh Thư không khỏi thắt lòng khi thấy ngôi nhà tuổi thơ bị sóng đánh tan hoang. Chị chia sẻ: “May mà ba mẹ đã được di dời trước, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Chỉ mong bà con quê mình sớm khắc phục được thiệt hại”.

Bão số 13 dù đã tan, nhưng nỗi đau về tài sản, sinh kế và ký ức của những người dân vùng biển vẫn còn đó – như lời nhắc nhở về sức mạnh khôn lường của thiên nhiên.

Theo: Dân trí