Câu chuyện một cặp đôi Trung Quốc sống thử không hôn thú, chia tay nhưng vẫn phải ngủ chung giường cho thấy rủi ro pháp lý và tinh thần khi thiếu ràng buộc hôn nhân.
- Xét xử 11 bị cáo trong vụ rửa tiền 30 tỷ
- Bão số 10 Bualoi di chuyển nhanh, gây gió mạnh và mưa lớn diện rộng
- Hoàng thành Thăng Long tái hiện Hội Trung thu cung đình thời Lý
Sống thử không hôn thú dẫn tới chia tay cay đắng
Anh Zhang và bạn gái cũ quen nhau sau khi mỗi người đều trải qua hôn nhân tan vỡ. Vì cùng cảnh gà trống nuôi con, họ quyết định sống thử không hôn thú để hỗ trợ lẫn nhau.
Tuy nhiên, sự khác biệt trong cách nuôi dạy con khiến quan hệ rạn nứt. Khi chia tay, người phụ nữ yêu cầu anh Zhang trả 30.000 tệ phí chăm sóc, cùng nhiều khoản chi phí khác. Anh Zhang kiên quyết phủ nhận.
Sống thử không hôn thú thành “ngục tù” sau chia tay
Không còn nơi nào khác để đi, người phụ nữ chọn ở lại căn hộ. Điều này khiến cả hai phải tiếp tục ngủ chung giường, dù mối quan hệ đã chấm dứt.
“Chúng tôi nằm ở hai bên giường, trùm chăn kín đầu để khỏi thấy nhau”, anh Zhang kể lại. Dù nhiều lần yêu cầu bạn gái cũ rời đi, tình huống vẫn rơi vào bế tắc.
Bài học từ bi kịch sống thử không hôn thú
Theo pháp luật Trung Quốc, sống thử không hôn thú không được công nhận như hôn nhân hợp pháp. Vì thế, những yêu cầu bồi thường công việc nội trợ hay “phí chia tay” đều không có cơ sở pháp lý. Người phụ nữ chỉ có thể đòi lại nếu có bằng chứng về các khoản chi.
Câu chuyện sống thử không hôn thú này đã tạo nên làn sóng tranh luận. Một số ý kiến cho rằng phụ nữ cần tự lập, không phụ thuộc tài chính. Một số khác coi đây là minh chứng rõ ràng cho rủi ro sống thử mà không có thỏa thuận cụ thể.
Một bình luận trên mạng xã hội viết: “Sau chia tay, điều quan trọng là dũng cảm rời đi và xây dựng cuộc sống mới. Đừng để sống thử không hôn thú trở thành bi kịch kéo dài trong đau khổ”.
Theo: VnExpress