Vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Nam Kordofan ngày 4/12 khiến ít nhất 50 người; bao gồm 33 trẻ em, thiệt mạng khi giao tranh giữa RSF và quân đội Sudan lan rộng
- Đâm gục trên đường Đỗ Xuân Hợp: Án mạng kinh hoàng từ cuộc cãi vã bất ngờ
- Tai nạn cao tốc Vân Phong – Nha Trang: Ba ô tô cháy rụi, kỳ diệu tất cả hành khách kịp thoát hiểm
- Tập pickleball muộn và hệ lụy sức khỏe
Trường mẫu giáo bị tấn công, thương vong tăng do mất liên lạc
Vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Kalogi (Nam Kordofan); nơi các cuộc đụng độ giữa RSF và quân đội Sudan kéo dài trong nhiều tuần. Máy bay không người lái đã bắn trúng một trường mẫu giáo đang có nhiều trẻ em theo học, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. Các nhân viên y tế tại chỗ cho biết con số thương vong có thể còn tăng thêm vì khu vực đang bị phong tỏa và gián đoạn liên lạc nghiêm trọng.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các tòa nhà bị phá hủy nặng, khói đen bốc lên từ khu vực chiến sự. Nhiều gia đình vẫn chưa thể tiếp cận các bệnh viện hoặc trung tâm cứu trợ an toàn.
Nguy cơ bạo lực lan rộng và cảnh báo quốc tế
Kordofan đã trở thành điểm nóng mới khi xung đột chuyển từ Darfur sau sự sụp đổ của El-Fashir ; thành trì cuối cùng của quân đội Sudan tại khu vực này. Trong vòng vài tuần, hơn hàng trăm dân thường đã thiệt mạng; tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
Trước vụ việc này, RSF tố cáo quân đội Sudan là bên thực hiện cuộc không kích hôm 29/11; khiến hơn 40 người thiệt mạng tại một trường học khác ở Kordofan. Quân đội Sudan bác bỏ cáo buộc, đồng thời cáo buộc ngược lại RSF gây thương vong cho dân thường.
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk cảnh báo rằng Kordofan có nguy cơ trải qua các hành động tàn bạo tương tự như El-Fashir, nơi từng ghi nhận các vụ giết người hàng loạt, cưỡng hiếp và nhiều vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.
Kể từ tháng 4/2023, cuộc xung đột giữa RSF và quân đội đã khiến Sudan rơi vào khủng hoảng kéo dài. Theo WHO, hơn 40.000 người đã chết và 12 triệu người phải di dời, song các tổ chức nhân đạo cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều.
Theo: VOV