Minh Nguyệt, nữ tài xế ở Tuyên Quang, đã lái xe tải 30 tấn vượt hơn một nghìn ki-lô-mét vào Đắk Lắk từ ngày 28 đến 29/11 để cứu trợ bà con vùng lũ; tự bỏ hơn 20 triệu đồng tiền xăng và trực tiếp trao gần 2.000 suất quà cho từng thôn.
- Ba người đi xe máy rơi xuống vực sâu, một nạn nhân tử vong
- Thi riêng ngành Y năm 2027: Đại học Quốc gia TP HCM hé lộ kế hoạch mới
- Thương người như thể thương thân” – cội nguồn đạo đức Đại Việt
Tóm tắt nội dung
Hành trình gom hàng cứu trợ và chặng đường xuyên miền Trung
Nghe tin lũ lụt lịch sử quét qua các tỉnh Nam; miền Trung, Minh Nguyệt ở xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang lập tức; đăng tải lời kêu gọi quyên góp lên mạng xã hội. Chỉ trong vài ngày, người dân trong vùng chung tay hỗ trợ; với hơn 20 người trực tiếp phân loại và bốc xếp gần 2.000 phần quà lên xe. Mỗi suất quà gồm gạo, mỳ tôm, dầu ăn, bột canh;các nhu yếu phẩm cần thiết dành cho các hộ bị ảnh hưởng nặng sau thiên tai.
Ít ai biết cô gái có gương mặt xinh đẹp này; đã có hơn 10 năm kinh nghiệm lái xe tải. Sau khi nhận đủ số hàng từ bà con địa phương; Minh Nguyệt tiếp tục lái xe xuống Hà Nội; để nhận thêm 7 tấn gồm gạo và quần áo do mạnh thường quân gửi tặng. Tổng cộng, xe tải của cô chở khoảng 27 tấn hàng trước khi bắt đầu hành trình vào miền Trung.
Lúc 6h sáng 28/11, đoàn xe xuất phát. Minh Nguyệt và một tài xế nam thay nhau lái, nghỉ mỗi 2 tiếng để đảm bảo sức khỏe. Suốt một ngày dài rong ruổi, cô chỉ tạm dừng ăn cơm rồi tiếp tục hành trình. Đến tối, xe dừng lại nghỉ tại Đà Nẵng trước khi tới Đắk Lắk vào sáng 29/11; kịp thời trao quà cho bà con các xã Ô Loan và Tây Hoà.
Khi xe vừa dừng, Minh Nguyệt nhanh chóng xuống xe, xắn tay áo bốc vác từng bao gạo. Từng thôn nhận từ 300 đến 500 phần quà, chia theo danh sách để tránh trùng lặp hoặc thiếu sót. Đoàn không tập trung hàng một chỗ mà trực tiếp vào từng điểm; kéo dài trong ba ngày liên tục mới hoàn tất việc trao hỗ trợ.
Ba ngày trao quà và những câu chuyện ám ảnh sau lũ
Nhờ trao đổi trước với các trưởng thôn; toàn bộ quá trình phát hàng diễn ra trật tự, không xảy ra chen lấn. Tuy vậy, khi đến từng nhà và nhìn thấy bà con vùng lũ; Minh Nguyệt không giấu được sự xót xa. Có những gia đình mất sạch đồ đạc, có hộ bị sập nhà, c; người mất trắng bè nuôi hải sản ;theo dòng nước lũ khiến cuộc sống vốn khó khăn nay càng chật vật hơn.
Bà con nhận quà đều cảm ơn đoàn; hỏi thăm sức khỏe và chia sẻ nỗi vất vả của hành trình dài từ miền Bắc vào miền Trung. Với Minh Nguyệt, sự ấm áp ấy khiến mọi mệt nhọc tan biến. Cô cho biết điều hạnh phúc nhất là cảm nhận được tấm lòng trao đi; đã đến đúng nơi cần đến; giúp người dân vực dậy tinh thần sau thiên tai.
Minh Nguyệt trở về Tuyên Quang. Dù hành trình dài hàng nghìn ki-lô-mét khiến cô khá mệt; nhưng điều đọng lại là niềm vui vì đã làm được việc có ý nghĩa. Đây cũng không phải lần đầu cô tham gia cứu trợ. Sau bão Yagi, Minh Nguyệt lái xe hơn 10 tấn hàng tới Quảng Ninh để hỗ trợ những gia đình mất mát.
Nghề lái xe nhiều áp lực và hành trình không ngừng nỗ lực
Sinh ra trong gia đình kinh doanh gạch ốp lát và vận tải; Minh Nguyệt quen với việc theo bố mẹ rong ruổi trên đường từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô tiếp nối công việc của gia đình ; đến năm 2020 chính thức lấy bằng lái xe hạng C. Công việc lái xe với cô không chỉ là đam mê mà còn là trách nhiệm.
Theo Minh Nguyệt, lái xe tải không hề đơn giản. Người tài xế phải có sức khỏe tốt, tinh thần bền bỉ và khả năng xử lý tình huống nhanh. Ban đầu, cô chỉ lái quanh khu vực gần nhà, sau đó dần quen với những tuyến đường dài; đồi dốc và quanh co. Ngoài lái xe, cô còn tự bốc dỡ hàng, phủ bạt, rửa xe và xử lý sự cố dọc đường.
Những ngày di chuyển liên tục; khiến việc ăn uống nghỉ ngơi của cô phụ thuộc vào các điểm bốc hàng hoặc cây xăng. Có lúc quá đói mà không tìm được quán ăn, cô tự nấu mỳ tôm trên xe để lót dạ. Trà luôn là vật bất ly thân giúp cô tỉnh táo trên những cung đường dài. Để phòng trường hợp sức khỏe thay đổi đột ngột, cô luôn mang theo thuốc men.
Ngoài lái xe thuê và công việc tại gia đình; Minh Nguyệt còn bán thêm các sản phẩm đồ chơi xe cho các tài xế. Nguồn thu nhập này giúp cô trang trải cuộc sống và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hơn. Với cô, việc giúp đỡ người khác là cách để lan tỏa điều tích cực ; sống trọn vẹn hơn với nghề.
Theo: Dân trí