Site icon MUC News

Tin tức tối 12/10: Nông dân trắng tay sau trận dông sét làm chết hơn 3 tấn cá lóc; Liều mình bơi ra giữa sông, cứu thành công nạn nhân đuối nước

cá chết vì sét đánh 2

Số cá bị sét đánh chết sẽ được người dân bán với giá rẻ; Anh Hiếu kiệt sức sau khi cứu được chị D. lên bờ (ảnh chụp màn hình trên báo VTC News/báo Lao Động).

Nông dân trắng tay sau trận dông sét làm chết hơn 3 tấn cá lóc; Liều mình bơi ra giữa sông, cứu thành công nạn nhân đuối nước… là những nội dung nổi bật của bản tin tối 12/10/2022.

Mưa rất lớn ở miền Trung, Tây Nguyên từ đêm mai (13/10)

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một vùng áp thấp vừa hình thành trên biển Đông. Vùng áp thấp đi theo hướng Tây, tốc độ 10 km/h, khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

13h ngày 13/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 220 km về phía bắc đông bắc, gió cấp 6-7 (39-61 km/h), giật tăng hai cấp. Giữa Biển Đông gồm phía Bắc quần đảo Trường Sa có mưa rào và giông, gió mạnh; sóng cao nửa mét, biển động mạnh.

Từ đêm mai (13/10), hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và gió đông hoạt động mạnh có thể gây mưa lớn ở các tỉnh Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên. Vùng núi nguy cơ bị lũ quét, lở đất, lốc xoáy.

Thiệt hại hơn 215 tỷ đồng sau trận lũ quét lịch sử ở Kỳ Sơn

Trận lũ ống, lũ quét xảy ra vào sáng sớm 2/10 đã gây thiệt hại nặng nề đối với người dân huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An), với tổng thiệt hại hơn 215 tỷ đồng.

Trong đó thiệt hại nặng nề nhất là về nhà ở của dân (tổng thiệt hại 80 tỷ đồng); các tuyến đường giao thông (ước thiệt hại 100 tỷ đồng); các phương tiện và đồ dùng của các hộ dân như: Ôtô, hàng trăm xe máy, xe đạp, máy giặt, máy tính, máy lọc nước, bếp ga… (ước tính thiệt hại trên 12 tỷ đồng)… (đọc toàn bản tin trên báo Tiền Phong).

Nông dân trắng tay sau trận dông sét làm chết hơn 3 tấn cá lóc

Ba ngày sau trận dông sét oan nghiệt, ông Võ Văn Điển (48 tuổi, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa.

“Cả đêm, mưa to kèm theo dông sét kéo dài không ngớt, song gia đình vẫn đinh ninh 4 hồ cá lóc an toàn. Tờ mờ sáng, tôi ra thăm hồ mới tá hỏa phát hiện một lượng lớn cá chết dạt vào bờ, số còn lại nổi lờ đờ trên mặt nước. Tôi bất lực ngã khuỵu ngay bên hồ”, ông Điển rưng rưng.

Vậy là toàn bộ vốn liếng, công sức cả gia đình đổ dồn vào 4 hồ cá lóc coi như “đổ sông đổ biển”. Giọng nghèn nghẹn, ông Điển nhẩm tính, nếu dông sét không tàn phá, 4 hồ của ông sẽ cho thu hoạch khoảng 20 tấn cá, thu về gần 1 tỷ đồng.

Ảnh chụp màn hình trên báo VTC News.

Tương tự hộ ông Điển, mấy hôm nay, ông Trần Quang Nguyên (37 tuổi) thất thần khi 1,5 tấn cá lóc của gia đình đã “bỏ mạng” sau trận dông sét kéo dài xuyên đêm (đọc toàn bản tin trên báo VTC News).

Xuất hiện hố sụt lớn trên đường ven biển Quảng Bình

Tối 11/10, người dân phát hiện một hố sụt có diện tích khoảng 6m2, sâu hơn 2,5m, chiếm gần trọn một làn đường. Đây là đoạn đường nhựa ven biển của TP. Đồng Hới, kết nối ra vùng giáp ranh xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch.

Ảnh chụp màn hình trên Báo Giao thông.

Về nguyên nhân, Chủ tịch UBND xã Quang Phú cho biết, do mưa lớn, khu vực trên có khe suối nên có thể cát bên dưới đường dịch chuyển, tạo ra hố sụt trên (đọc toàn bản tin trên Báo Giao thông).

Liều mình bơi ra giữa sông, cứu nạn nhân đuối nước

Khoảng 10h30 ngày 12/10, anh Trần Kiêm Hiếu (sinh năm 1990, tỉnh Đắk Nông) cùng một số người khác đã bất ngờ phát hiện chị N.T.X.D. đang có biểu hiện đuối nước ở dưới cầu 14 (đoạn thuộc sông Sêrêpốk, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk).

Ngay sau đó, anh Hiếu từ trên bờ bơi ra giữa sông cứu chị D.. Khoảng 15 đến 20 phút sau, anh Hiếu đã đưa được chị D. vào bờ, còn bản thân bị kiệt sức (đọc toàn bản tin trên báo Lao Động).

Có thể bạn quan tâm: