Site icon MUC News

Thầy hiệu trưởng ở Lâm Đồng kêu gọi hỗ trợ sách giáo khoa cho 240 học sinh mất trắng sau lũ

Lực lượng quân đội giúp nhà trường dọn dẹp sau lũ. (Ảnh: Chụp màn hình/ Pháp luật)

Hai trận lũ liên tiếp khiến Trường Tiểu học Lâm Giang (Lâm Đồng) thiệt hại nặng;240 học sinh mất toàn bộ sách giáo khoa và phải tạm nghỉ học.

Trường tiểu học Lam giang thiệt hại nặng, học sinh chưa thể trở lại lớp

Sau những ngày mưa lũ liên tiếp, xã Hàm Thuận Bắc (huyện Di Linh, Lâm Đồng) chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại Trường Tiểu học Lâm Giang, nước lũ dâng cao gần 2 m khiến sách vở, thiết bị dạy học; và cơ sở vật chất bị cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn.

Lực lượng quân đội và công an đã hỗ trợ dọn dẹp, khôi phục sân trường và các phòng học. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của thầy cô hiện nay là thiếu sách giáo khoa ; thứ mà mỗi học sinh vùng lũ đang rất cần để tiếp tục việc học.

Dù ngày 8-12 nhiều trường trong huyện đã mở cửa đón học sinh; nhưng Trường Tiểu học Lâm Giang buộc phải tạm đóng vì 240/279 học sinh không còn sách giáo khoa. Tình trạng thiếu sách khiến nhiều em phải đứng ngoài cổng trường, mong ngóng ngày được trở lại lớp.

Các lực lượng vũ trang giúp nhà trường dọn dẹp sau 2 trận lũ liên tiếp. (Ảnh: Chụp màn hình/ Pháp luật)

Tiếng gọi thiết tha từ người hiệu trưởng: “Xin một cuốn sách cũ cho trò”

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, thầy Tiếng – Hiệu trưởng nhà trường – đã gửi thư ngỏ đến các trường bạn và cộng đồng với mong muốn được hỗ trợ những bộ sách giáo khoa cũ còn sử dụng được.

Thầy viết rằng nhà trường từng cố gắng cứu sách trong đợt lũ trước bằng cách hong khô từng quyển, photo tài liệu cho học sinh. Nhưng đợt lũ thứ hai đã khiến mọi nỗ lực bị cuốn trôi. Việc phải gửi thư xin sách đối với thầy là quyết định đầy trăn trở, nhưng tình thế buộc thầy phải hành động.

Lá thư khiến nhiều người xúc động bởi hình ảnh những ánh mắt trẻ thơ mong được cầm sách trở lại, bởi nỗi đau đáu của người thầy không muốn học trò “lỡ hẹn” với trường lớp. Thầy Tiếng bày tỏ: “Một cuốn sách cũ của bạn có thể mở ra cả hành trình học tập mới cho học sinh vùng lũ.”

Lời kêu gọi ấy đang lan tỏa mạnh mẽ và nhận được nhiều sự chia sẻ từ cộng đồng, thắp lên hy vọng sớm đưa gần 300 học sinh nơi đây trở lại mái trường thân yêu.

Theo: Pháp luật