Người dân xã Đông Thạnh bất ngờ phát hiện mùi lạ từ ôtô 4 chỗ màu đen đậu ven đường Nguyễn Thị Đẹt suốt nhiều ngày. Sáng 1/11, công an mở cốp xe và phát hiện thi thể một cô gái khoảng 20 tuổi đang phân hủy nặng, khuôn mặt không còn nhận diện được, gây chấn động khu vực
- Thời điểm thực hiện cải cách với 5 bảng lương mới của cán bộ, công chức
- Thương mại Mỹ – Trung ra sao sau cuộc gặp Trump – Tập?
- Bếp 0 đồng giữa mưa lũ Huế: Tấm lòng ấm áp nối dài bằng công nghệ
Xe đậu im lìm, không dấu hiệu sinh hoạt
Chiếc ôtô 4 chỗ màu đen được ghi nhận đậu cố định tại vị trí này từ khoảng 5 ngày trước, cửa xe khóa chặt, kính che kín. Anh Thượng, người dân sống gần hiện trường, cho biết ông chưa từng thấy ai mở cửa hay tiếp cận xe trong suốt thời gian qua.
“Xe nằm im một chỗ, không ai đụng đến. Tôi đi ngang mỗi ngày nhưng không thấy động tĩnh gì”, anh Thượng kể. Mùi hôi bắt đầu xuất hiện từ ngày thứ tư, lan rộng khiến nhiều người dân sinh nghi và quyết định báo công an kiểm tra ngay trong sáng hôm sau.
Khám nghiệm hiện trường, xác minh chủ xe
Công an nhanh chóng phong tỏa khu vực sau khi phát hiện thi thể. Với mức độ phân hủy cao, việc nhận dạng nạn nhân bằng hình thức thông thường không thể thực hiện. Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy dấu vân tay để xác định danh tính, đồng thời thu thập các dấu vết tại hiện trường.
Biển số xe cho thấy chủ phương tiện là cư dân địa phương. Hiện công an đang làm việc với người này và các mối quan hệ liên quan để làm rõ sự việc. UBND xã Đông Thạnh xác nhận vụ việc đang được điều tra nghiêm túc, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng.
Theo: Khai Mở