Thiếu tá Ngô Xuân Mười ở Quảng Trị đã bán chiếc xe máy gắn bó nhiều năm; để lấy 8 triệu đồng gửi đến người dân miền Trung đang chịu thiệt hại nặng vì mưa lũ.
- Giải Hòa Bình FIFA gọi tên Donald Trump và tranh luận lan rộng
- Mức lương phó chủ tịch xã sau sáp nhập
- Đường sắt TPHCM – Cần Thơ – Cà Mau dài 320km chính thức được phê duyệt nối đến cực nam
Quyết định bán chiếc xe gắn bó nhiều năm để hỗ trợ người dân miền Trung
Ngày 6-12, Công an xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết thiếu tá Ngô Xuân Mười ; Tổ phó Tổ Cảnh sát khu vực – đã bán chiếc xe máy Sirius gắn bó với anh suốt nhiều năm; để ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ. Chiếc xe được bán với giá 8 triệu đồng; toàn bộ số tiền được chuyển ngay vào tài khoản Ban Vận động cứu trợ – Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Theo thông tin từ đơn vị, chiếc xe máy này đã theo chân thiếu tá Mười trong nhiều năm công tác; trở thành “kỷ vật” gắn với vô số chuyến tuần tra, làm án; và hỗ trợ người dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa. Việc bán chiếc xe không chỉ là hành động chia sẻ vật chất; mà còn là sự hy sinh một món đồ mang nhiều kỷ niệm.
Không chỉ nổi bật bởi trách nhiệm nghề nghiệp; thiếu tá Mười còn được đồng đội và người dân địa phương đánh giá cao về tinh thần tận tụy; luôn đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu.
Lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ giữa mùa mưa lũ
Ngay sau khi hoàn tất việc bán xe, thiếu tá Mười lập tức chuyển toàn bộ 8 triệu đồng ủng hộ. Lãnh đạo Công an xã Bố Trạch cho biết hành động của anh thể hiện rõ tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, là minh chứng cụ thể cho phẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân trước khó khăn chung của cộng đồng.
Cùng thời điểm, nhiều nơi ở miền Trung ghi nhận thiệt hại lớn do mưa lũ kéo dài. Việc hỗ trợ kịp thời từ lực lượng công an các địa phương góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Nghĩa cử của thiếu tá Ngô Xuân Mười đã tạo cảm hứng lan tỏa, được cộng đồng mạng và người dân địa phương bày tỏ sự trân trọng.
Hành động này cũng khích lệ các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ, đặc biệt trong bối cảnh nhiều gia đình đang chật vật khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo: Người lao động