Lực lượng tìm kiếm tại Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể học sinh cuối cùng trong vụ 4 em nhỏ mất tích khi đi tắm sông Bánh Lái vào sáng ngày 16 tháng 5.
- Miền Bắc mưa to và dự báo nắng nóng trở lại từ 23/5
- Vành đai 5: Dự án cao tốc 340km khép kín vùng Thủ đô
- Thời tiết miền Bắc ghi nhận mưa lớn cục bộ tại nhiều tỉnh thành
Đuối nước tại Đắk Lắk khiến bốn học sinh tử vong khi đi tắm sông
Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 16 tháng 5, khi một nhóm gồm bốn học sinh rủ nhau ra khu vực sông Bánh Lái, đoạn chảy qua địa bàn thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ để tắm mát. Các nạn nhân được xác định là em N.B.P (11 tuổi), N.A.H (9 tuổi), N.G.B (11 tuổi) và N.N.B (14 tuổi), tất cả đều cùng trú tại địa phương này. Tuy nhiên, trong quá trình vui chơi dưới dòng nước, cả bốn em nhỏ đã không may bị dòng nước cuốn đi và mất tích hoàn toàn.
Đến cuối buổi sáng, khi không thấy các con trở về nhà như thường lệ, gia đình các nạn nhân đã lo lắng đi tìm kiếm khắp nơi. Tại khu vực bờ sông Bánh Lái, người thân phát hiện xe đạp cùng quần áo của các em vẫn còn để lại trên bờ nhưng không thấy người đâu. Ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình, chính quyền xã Hòa Mỹ cùng lực lượng chức năng và người dân địa phương đã huy động nhân lực để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân dọc theo hạ lưu dòng sông.
Tìm thấy thi thể các nạn nhân sau nhiều giờ nỗ lực cứu hộ
Theo thông tin từ hiện trường, công tác cứu hộ được triển khai khẩn trương trong suốt buổi chiều và tối ngày 16 tháng 5. Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã trục vớt được thi thể đầu tiên là em N.A.H. Hai tiếng sau đó, vào khoảng 19 giờ 30, thi thể của hai anh em ruột là cháu N.G.B và N.N.B cũng lần lượt được tìm thấy và đưa lên bờ. Các lực lượng tại chỗ tiếp tục rà soát kỹ lưỡng lòng sông trong điều kiện đêm tối để tìm kiếm nạn nhân còn lại.
Vào đêm muộn ngày 16 tháng 5, thi thể của em N.B.P, nạn nhân cuối cùng trong vụ việc, đã được tìm thấy. Đại diện Ủy ban nhân dân xã Hòa Mỹ cho biết đến sáng ngày 17 tháng 5, toàn bộ các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Phía chính quyền địa phương cùng ban giám hiệu các trường nơi các em theo học đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân vượt qua nỗi đau mất mát, đồng thời khuyến cáo người dân chú ý an toàn khi sinh hoạt gần khu vực sông nước.
Theo: Báo Dân trí

