Site icon MUC News

Tin nhắn nửa đêm khiến thầy “đứng hình”

Tin nhắn nửa đêm khiến thầy “đứng hình”

Tin nhắn đêm khuya hé lộ áp lực bài tập của học sinh hiện nay.( Ảnh: Chụp màn hình/ M.H )

Một dòng tin lúc 12h đêm từ học sinh khiến một thầy giáo Hà Nội rơi vào tình huống dở khóc dở cười; đồng thời để lộ cả một câu chuyện sâu xa về bài tập và sức chịu đựng của học trò.

Tin nhắn khiến thầy giật mình

Chuyện bắt đầu đúng lúc thầy đang ngủ say; điện thoại bỗng sáng lên với câu hỏi: “Thầy ngủ chưa ạ?”. Sáng hôm sau; thầy lịch sự trả lời rằng mình đã ngủ; hỏi xem học trò cần điều gì. Cứ tưởng đó chỉ là lời chúc ngủ ngon chậm giờ; ai ngờ câu trả lời của học sinh khiến thầy… tắt tiếng trong ba giây. Em nói rằng: “Dạ con chỉ muốn báo là khi thầy ngủ ngon; con vẫn đang lọ mọ hoàn thành bài tập thầy giao”. Một cú “đánh lái” mềm mại khiến tinh thần thầy đi từ tò mò sang… lặng người.

Một lời nhắn đủ khiến cả lớp học lẫn cộng đồng phải bàn luận.( Ảnh: Chụp màn hình/VnExpress)

Lời nhắc khéo như tạt nước

Câu trả lời chẳng có than phiền; nhưng độ sát thương thì đủ để nhiều thầy cô phải xem lại số lượng bài tập. Học trò không trách móc không phàn nàn; chỉ gửi một thông báo nhẹ nhàng như gió thoảng; nhưng lại mang ý nghĩa “con mệt quá rồi thầy ơi”. Thầy đọc xong chỉ biết bật cười; vì cái cách học trò “tâm sự” vừa lịch sự vừa sâu cay. Tin nhắn lan lên mạng khiến ai đọc cũng phải gật gù: đúng là thời nay; học sinh sáng tạo đủ kiểu để nhắc thầy bớt homework.

Thầy trò và nghệ thuật giao tiếp mềm

Điều đáng quý là cả câu chuyện không có căng thẳng; chỉ toàn sự tinh tế. Thầy nhận ra điều học sinh muốn nói; còn trò thì chọn cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Nhờ cú nhắn tin đêm khuya thầy có dịp suy ngẫm xem bài tập liệu có đang vượt chỉ tiêu. Còn học trò thì chứng minh được khả năng “gửi thông điệp mà không cần nói thẳng”. Tình huống tưởng nghiêm trọng lại trở thành câu chuyện cười; nhưng chứa đựng một thông điệp: học sinh rất kiên cường; nhưng cũng rất “sáng tạo” trong việc xin giảm bài.

Theo: Afamily