Giữa biển nước mênh mông ở Thái Nguyên, người cha kiên cường vượt lũ sâu 2,5m để giữ trọn lời hứa với con gái – giúp con kịp chuyến bay du học trong mưa lũ.
- Xe buýt điện thay thế khiến TP HCM tồn kho gần 100 xe buýt mới
- Nhà lãnh đạo Venezuela tặng giải Nobel Hòa bình cho ông Trump
- Hơn 16.000 bị hại trong đại án FLC chưa làm đơn yêu cầu thi hành án
Tình cha giữa dòng lũ khiến cả xóm nghẹn ngào
Những ngày đầu tháng 10, xóm Núi Hột (phường Linh Sơn, TP Thái Nguyên) hóa thành biển nước. Mưa lớn kéo dài khiến khu dân cư bị chia cắt, hàng chục hộ dân phải sơ tán. Trong căn nhà cuối xóm, cô gái trẻ Hoàng Ngọc Quyên (SN 2005) đứng nhìn dòng nước ngập sân, lo lắng cho chuyến bay du học Đài Loan chỉ còn 2 ngày nữa.
Khi nước ngập hơn 2m ngoài sân, 2,5m ở cổng, cả nhà phải kết bè tạm bằng thùng xốp để di chuyển người và vật nuôi. Trong lúc ấy, người cha vẫn chèo bè ngược dòng để cứu hàng xóm, giúp hai cụ già sống một mình thoát nguy hiểm.
Hành trình vượt lũ 2,5m của người cha Thái Nguyên
Sáng 8/10, trời vẫn mưa xối xả. Người cha khoác áo mưa ra ngoài dò đường. Vài tiếng sau, ông quay về, ánh mắt dứt khoát: “Dù chỉ còn 20% hy vọng, bố vẫn sẽ đưa con ra được.”
Khi quay lại đón, ông ôm hành lý, lội giữa dòng nước sâu 2,5m, từng bước chậm rãi nhưng kiên định. Cả xóm xúc động, người chống sào, người kéo dây, tất cả đều góp sức để hai cha con đi qua. Hình ảnh người bố gồng mình giữa nước lũ giữ vali cho con khiến ai nấy đều rưng rưng.
Nhờ sự giúp đỡ của bà con và lực lượng cứu hộ, hai cha con ra được đường lớn. Ông tiếp tục đi xe máy qua đường rừng, rồi lên xuồng để vượt sông Cầu. Khi tới vòng xuyến Tân Long, cô chị ôm chầm lấy Quyên trong nước mắt – họ đã thoát khỏi vùng lũ.
Hình ảnh người cha Việt và sức mạnh của yêu thương
Quyên kể: “Tôi không tin mình đã thoát. Bố tôi ướt sũng, nhưng vẫn cười rất tươi.” Với cô gái trẻ, đó là khoảnh khắc không bao giờ quên. Trước khi lên máy bay, cô gửi tin nhắn: “Cảm ơn bố, con sẽ sống xứng đáng với tình yêu và hi sinh của bố.”
Nhờ tình cha giữa dòng lũ, Quyên đã kịp chuyến bay sang Đài Loan, mang theo niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn. Hình ảnh người cha Thái Nguyên liều mình vượt nước xiết để giữ trọn ước mơ cho con đã chạm đến trái tim hàng triệu người – biểu tượng bất diệt của tình phụ tử Việt Nam.
Theo: Dân Trí