Một người dân tại xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh vừa bàn giao chiếc balô chứa nhiều vàng và tiền mặt cho công an để tìm người đánh rơi trên đường đi làm về.
- Tòa xử phúc thẩm vụ nhận hối lộ 47 tỷ liên quan đến một cựu Viện trưởng
- Phó giám đốc bệnh viện phổi Hà Nội bị cáo buộc bán bệnh án giả
- Lợi ích của cà phê giúp cải thiện chuyển hóa đường và ngăn ngừa bệnh tật
Ngày 04-5, tại xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh, một sự việc về lòng trung thực đã diễn ra khi ông P.T.H. nhận lại toàn bộ tài sản bị đánh mất trước đó. Câu chuyện bắt đầu khi ông Trịnh Văn Dị, ngụ tại ấp Trung Trực, đang trên đường từ nơi làm việc trở về nhà. Khi đi ngang qua khu vực ấp Rạch Mây, ông tình cờ phát hiện một chiếc balô nằm bỏ quên ngay bên lề đường Tỉnh lộ 831.
Khi mở kiểm tra, ông Dị phát hiện bên trong chứa nhiều tài sản có giá trị lớn gồm gần 5 triệu đồng tiền mặt cùng hàng loạt đồ trang sức bằng vàng như dây chuyền, lắc tay, nhẫn và bông tai. Cùng với đó là các giấy tờ tùy thân quan trọng đều mang tên ông P.T.H. Ngay lập tức, ông Dị đã mang toàn bộ số tài sản này đến trụ sở công an xã Tuyên Bình để trình báo với hy vọng sớm tìm lại được chủ sở hữu đích thực.
Công an xã xác minh và trao trả tài sản cho người đánh mất
Sau khi tiếp nhận hiện vật từ người dân, phía công an địa phương đã tiến hành các bước kiểm tra để xác minh thông tin dựa trên những giấy tờ có trong túi xách. Quá trình này diễn ra nhanh chóng, giúp cơ quan chức năng sớm liên hệ được với ông H., người đang trong tình trạng lo lắng vì sự cố mất mát tài sản. Một buổi gặp gỡ đã được sắp xếp để đối soát và thực hiện các thủ tục bàn giao lại toàn bộ tiền và vàng theo đúng thực tế.
Tại trụ sở, ông H. bày tỏ sự vui mừng khi nhận lại đầy đủ số tài sản mà ông cứ ngỡ đã đánh mất hoàn toàn. Ông chia sẻ rằng bản thân cảm thấy rất may mắn và trân trọng sự trung thực của ông Dị cũng như sự hỗ trợ kịp thời từ phía cơ quan công an trong việc tìm kiếm chủ sở hữu. Sự việc không chỉ mang lại niềm vui cho người trong cuộc mà còn góp phần lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp trong cộng đồng dân cư tại địa phương.
Theo: Báo Người Lao Động

