Chán học và bỏ nhà đi, nam sinh lớp 6 tại Đồng Tháp được mẹ cho thử thách làm việc xuyên đêm tại cảng cá để hiểu rõ giá trị của lao động và tri thức.
- Phạt 103 triệu đồng vì tiêm filler trái phép tại căn hộ ở TPHCM
- Xuất khẩu gạo Việt Nam đạt kỷ lục nhờ thị trường lớn
- Thanh niên cướp tiệm vàng ở xã Phú Hòa Đông tại TPHCM
Trải nghiệm thực tế và những đêm trắng tại cảng cá
Nguyễn Chí Thiện là học sinh lớp 6 tại tỉnh Đồng Tháp. Em từng để lại thư định bỏ nhà đi bụi vì quá chán học. Sự việc khiến gia đình bàng hoàng. Chị Nhi nhận thấy phương pháp dạy bảo ép buộc bấy lâu đã đi sai hướng.
Thay vì dùng roi vọt, chị quyết định để con tự trải nghiệm thực tế tại cảng cá. Thông qua người quen, Thiện bắt đầu thử thách kéo dài ba ngày với lịch làm việc xuyên đêm. Em phải làm việc liên tục từ tám giờ tối đến tận sáng sớm hôm sau.
Tại cảng cá, cậu bé lúng túng bốc dỡ những thùng cá nặng14. Môi trường làm việc nồng nặc mùi hải sản kèm cái lạnh thấu xương. Những công việc chân tay nặng nhọc khiến học sinh vốn chỉ quen cầm bút nhanh chóng kiệt sức.
Sau ba ngày nếm trải sự vất vả, Thiện chủ động xin dừng lại và trở về nhà. Em lập tức nhận lỗi với cha mẹ vì hành động nông nổi trước đó. Sự nhọc nhằn giúp em hiểu rằng lao động chân tay cực nhọc hơn việc đi học rất nhiều.
Kết quả không chỉ dừng lại ở lời hứa mà thể hiện qua sự tiến bộ rõ rệt. Thiện bắt đầu tập trung học tập và có ý thức tự giác cao hơn. Tần suất bị giáo viên nhắc nhở giảm hẳn so với thời gian trước trải nghiệm.
Câu chuyện mang lại bài học quý giá cho phụ huynh về cách đồng hành cùng con trẻ. Chị Nhi giờ đây chọn cách trò chuyện và giải thích thay vì áp đặt như cũ. Việc cho trẻ va chạm thực tế giúp chúng trưởng thành tự nhiên và bền vững hơn.
Theo: Báo Dân trí

