Từ nhà kho cũ kỹ, nhóm cựu sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội đã cải tạo thành trạm giặt sấy tự động với chi phí chỉ 2.000-4.000 đồng mỗi lượt; giúp sinh viên tiết kiệm gấp 3-6 lần so với bên ngoài

Trạm giặt sấy tự động ra đời từ ý tưởng sẻ chia

Chiều 31/10, sân ký túc xá Đại học Xây dựng Hà Nội nhộn nhịp khi nhóm cựu sinh viên khóa 40 (vào trường năm 1995) đến dự khánh thành trạm giặt sấy tự động dành cho sinh viên. Từ một nhà kho cũ; căn phòng 50 m2 nay được sơn sửa sạch sẽ, lắp 8 máy giặt và 8 máy sấy hiện đại.

Sinh viên chỉ cần thao tác trên màn hình cảm ứng; chọn giặt hoặc sấy, sau đó quét mã QR để thanh toán. Mức phí chỉ 2.000 đồng mỗi kg nếu giặt hoặc sấy riêng; và 4.000 đồng nếu sử dụng cả hai. Toàn bộ số tiền thu được được dùng để chi trả điện, nước, nước giặt và bảo trì hệ thống.

“Những ngày mưa ẩm, quần áo phơi mãi không khô; trước đây em phải mang ra tiệm rất tốn kém. Nay chỉ mất vài nghìn đồng; em có thể giặt sấy ngay tại ký túc xá,” sinh viên Ngô Khánh Ly hào hứng chia sẻ.

Trạm Giặt Sấy
Trạm giặt sấy – mô hình kết nối và giáo dục ý thức sinh viên (Ảnh: VnExpress)

Từ ý tưởng nhỏ đến công trình 1,2 tỷ đồng

Theo ông Kim Thành Nam, Trưởng ban liên lạc khóa 40; dự án trạm giặt sấy xuất phát từ một chuyến khảo sát vào mùa nồm ẩm. “Chúng tôi thấy quần áo sinh viên phơi kín hành lang và cả trong phòng, rất bí và ẩm mốc. Ngay lúc ấy, chúng tôi nghĩ cần làm gì đó thiết thực,” ông kể.

Ban đầu, ý tưởng nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng sinh viên nên tự giặt để rèn kỹ năng sống; trong khi nhiều người khác ủng hộ vì trạm giặt giúp sinh viên trải nghiệm công nghệ hiện đại; tạo văn hóa tự phục vụ.

Sau khi thống nhất, ban liên lạc huy động đóng góp theo lớp và cá nhân. Những cựu sinh viên ngành kiến trúc đảm nhận thiết kế không gian; còn nhóm kinh tế phụ trách lựa chọn máy móc phù hợp. Chỉ sau ba tháng; công trình hoàn thiện với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng, bao gồm chi phí cải tạo; thiết bị, phần mềm vận hành và bảo trì hai năm.

Trạm giặt sấy – mô hình kết nối và giáo dục ý thức sinh viên

Theo PGS.TS Phạm Thanh Tùng; Phó hiệu trưởng Đại học Xây dựng Hà Nội, trạm giặt sấy không chỉ là công trình tiện ích mà còn là bài học ý nghĩa về tinh thần gắn kết của cựu sinh viên và ý thức cộng đồng của thế hệ trẻ.

“Đây có lẽ là nơi đẹp và hiện đại nhất ký túc xá hiện nay;” ông Tùng xúc động nói. Dù chi phí 1,2 tỷ đồng không quá lớn; song giá trị nằm ở ý nghĩa nhân văn và sự ứng dụng công nghệ trong đời sống sinh viên.

Trạm giặt sấy giúp sinh viên rèn luyện ý thức sử dụng dịch vụ công cộng; tiếp cận chuyển đổi số và tiết kiệm thời gian. Mô hình này hiện được đánh giá là tiên phong, hiếm có ở các trường đại học khác – nơi phần lớn chỉ có máy giặt mà chưa trang bị hệ thống sấy hiện đại.

Theo: VnExpress