Site icon MUC News

Trời nắng sau bão, nhiều nơi ở Đông Đắk Lắk vẫn ngập sâu trong lũ

Lũ rút, cả tuyến đường sầm uất của xã Đồng Xuân nhầy nhụa bùn đất, rác thải - ( Ảnh: Tuổi Trẻ)


Sau bão tan, trời Đắk Lắk nắng rực rỡ nhưng nhiều khu vực ở phía đông tỉnh vẫn chìm trong nước lũ, người dân chưa thể trở về nhà.

Nước rút chậm, nhiều khu dân cư vẫn bị chia cắt

Sau khi bão số 13 (Kalmaegi) đi qua, vùng đông Đắk Lắk đón nắng trở lại. Tuy nhiên, nước lũ từ sông Kỳ Lộ vẫn dâng cao khiến nhiều hộ dân tại xã Đồng Xuân, Phú Mỡ… tiếp tục bị cô lập. Dù trời trong xanh, đường làng vẫn ngập sâu, mái nhà thấp thoáng giữa biển nước.

Theo Ủy ban nhân dân xã Đồng Xuân, mực nước sông Kỳ Lộ đang rút chậm. Một số tuyến đường huyết mạch vẫn chưa thể lưu thông. Nhiều khu vực dân cư bị chia cắt, chính quyền địa phương phải dùng thuyền để hỗ trợ tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân.

Người dân tranh thủ dọn dẹp, lực lượng cứu hộ vẫn túc trực

Khi nước tạm rút bớt, bà con tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, thu nhặt lại mái tôn và đồ đạc trôi dạt sau bão. Nhiều người vẫn chưa thể về nhà, buộc phải ở lại nơi tránh trú an toàn từ những ngày bão đổ bộ.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Đồng Xuân cho biết lực lượng cứu hộ đang phối hợp khẩn trương dọn dẹp, thông các tuyến đường bị cây ngã đổ, đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không chủ quan, tiếp tục theo dõi tình hình nước lũ và tránh đi lại qua vùng nguy hiểm.

Theo: Tuổi Trẻ