Chiều 1/8, tổ bay trực thăng của Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) đã giải cứu thành công 8 người dân bị cô lập do mưa lũ ở xã Mường Hung (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Chuyến bay không chỉ là nhiệm vụ quân sự mà còn là biểu tượng sống động của tinh thần “quân với dân như cá với nước”.
- Ông Trump ký sắc lệnh áp thuế cao kỷ lục, Canada bị tăng thuế lên 35%
- Mỹ công bố chính sách thuế đối ứng mới: Thêm hàng chục quốc gia bị áp thuế cao, có hiệu lực từ 7/8
- Lũ lụt kinh hoàng tại Bắc Kinh: Hơn 30 người cao tuổi thiệt mạng tại trung tâm dưỡng lão Mật Vân
Mệnh lệnh khẩn giữa mưa lũ dữ dội
Ngay khi nhận được chỉ đạo từ cấp trên, Công ty Trực thăng miền Bắc (thuộc Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) đã nhanh chóng kích hoạt phương án cứu hộ bằng trực thăng. Tổ bay được huy động thuộc dòng trực thăng EC 155-B1, mang số hiệu VN-8624.
Lực lượng làm nhiệm vụ đã cấp tốc lập kế hoạch bay, khảo sát đường bay và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương. Các yếu tố về kỹ thuật, hậu cần, thông tin liên lạc và điều kiện khí tượng được đảm bảo đầy đủ, bất chấp hoàn cảnh thời tiết mưa lớn và địa hình rừng núi hiểm trở.
Cất cánh từ Gia Lâm, hướng về điểm nóng Mường Hung
Đúng 15h54 ngày 1/8, chuyến bay khẩn cất cánh từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội), do Thượng tá, phi công Lê Hải Đăng – Phó Giám đốc Công ty Trực thăng miền Bắc – trực tiếp chỉ huy. Sau gần một giờ bay xuyên qua mây mù và mưa lớn, đến 16h50, tổ bay đã tiếp cận được vị trí cô lập tại xã Mường Hung.
Dưới áp lực thời gian và thời tiết, tổ bay đã khéo léo điều khiển trực thăng tiếp cận điểm cứu hộ. Sau gần 50 phút thao tác khẩn trương và chính xác, 8 người dân đã được đưa lên máy bay an toàn, bao gồm:
- 7 người lớn: Đào Văn Đông (1967), Tòng Thị Trang (1990), Vì A Dơ (1996), Vì A Trường (2000), Vì A Chỉa (1998), Tòng Hải Yến (2023),
- 1 trẻ em: Đào Thảo Trang (2012), Tòng Diệu Linh (2012).
Tinh thần “mệnh lệnh từ trái tim người lính”
Đại diện Công ty Trực thăng miền Bắc chia sẻ: “Chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong bất cứ hoàn cảnh nào, với tinh thần khẩn trương, chính xác và tuyệt đối an toàn”.
Không chỉ là một nhiệm vụ thường lệ, chuyến bay ngày 1/8 còn mang theo trách nhiệm và tình cảm của người lính thời bình. Trong những tình huống nguy nan, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, đưa người dân thoát khỏi hiểm nguy.
Khẳng định thế trận lòng dân
Thành công của chuyến bay cứu nạn là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh và năng lực chuyên môn cao của lực lượng bay quân đội Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là lời khẳng định mạnh mẽ: quân đội luôn là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, đặc biệt ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa và vùng cao biên giới – nơi thiên tai thường xuyên gây chia cắt, cô lập.
Trong thời bình, mỗi hành động cứu nạn, mỗi chuyến bay sinh tử như thế này tiếp tục làm dày thêm niềm tin của nhân dân đối với quân đội – một “lá chắn” an toàn giữa bão giông.
Nguồn: Tiền Phong