Site icon MUC News

Từ công nhân xa xứ đến thợ thủ công phục dựng ký ức miền Tây

Mô hình nhà miền Tây thu nhỏ được chế tác tỉ mỉ, góp phần lưu giữ nét đẹp kiến trúc sông nước và thu hút nhiều khách đặt hàng.

Nghệ nhân Trần Vũ Trường tỉ mỉ hoàn thiện mô hình nhà miền Tây thu nhỏ trước khi giao khách. (Ảnh minh họa: MUC)

Cà Mau – Vợ chồng anh Trần Vũ Trường, 31 tuổi, rời nhà máy ở Đồng Nai để trở về xã Nguyễn Việt Khái, mở xưởng thủ công làm mô hình nhà miền Tây thu nhỏ theo đặt hàng của khách.

Trước khi có xưởng, anh Trường là công nhân nhiều năm ở Đồng Nai, ban ngày đứng máy, tối về dùng thùng carton, que tăm và keo dán để tự mày mò làm mô hình nhà trong căn phòng trọ chật. Đến giữa năm 2025, hai vợ chồng cùng nghỉ việc, trở về Cà Mau, dựng xưởng ngay cạnh nhà và chuyển hẳn sang nghề này.

Anh Trần Vũ Trường giới thiệu mô hình nhà miền Tây thu nhỏ do mình chế tác thủ công. (Ảnh minh họa: MUC)

Điểm khởi đầu là ngẫu nhiên: năm 2022, anh Trường lướt mạng xã hội, thấy mô hình nhà thu nhỏ và làm thử. Căn nhà đầu tiên kết cấu còn đơn sơ nhưng có người hỏi mua ngay khi đăng lên. Kinh nghiệm pha màu từ thời làm ở công ty bao bì giúp anh giải quyết được bài toán sắc độ — thứ mà nhiều sản phẩm thủ công cùng loại thường xử lý chưa tốt.

Sau gần sáu tháng tự học, anh bắt đầu nhận đặt hàng phục dựng theo yêu cầu riêng của từng khách. Nguyên liệu chủ yếu là que gỗ, đũa tre, nhựa Formex, thùng carton và vỏ lon bia — những thứ thường bị bỏ đi — qua nhiều công đoạn thủ công trở thành mái lá, hàng rào, lu nước, chiếc xuồng và cây cầu. Kích thước phổ biến từ 40×50 cm đến 80×80 cm, giá dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 40 triệu đồng tùy mức độ chi tiết.

Anh Trần Vũ Trường chế tác mô hình nhà miền Tây dựa trên hình ảnh khách hàng cung cấp. (Ảnh minh họa: MUC)

Khách gửi đến anh nhiều dạng tư liệu khác nhau: tấm ảnh đã úa màu, một góc mái hiên còn sót lại, thậm chí chỉ là lời kể lại từ cha mẹ. Từ những mảnh rời đó, anh Trường ghép lại để dựng hình hài ngôi nhà. Đơn hàng anh nhớ nhất là căn nhà lá của một gia đình ở Đồng Tháp: người cháu gái muốn tặng ông nội mô hình căn nhà ông cố từng ở, tư liệu duy nhất là một bức ảnh gần mờ hết chi tiết. Anh và khách liên tục trao đổi, chỉnh từng cây cột và mái lá suốt hai tháng.

Vợ anh, chị Võ Thị Nha, 28 tuổi, ban đầu không biết gì về tạo hình thủ công nhưng hiện đã tự làm được các căn nhà đơn giản. “Có khi phải nhờ đến cha tư vấn để tạo ra căn nhà đúng ý khách nhất”, chị Nha nói. Hiện xưởng mang lại thu nhập khoảng 30–40 triệu đồng mỗi tháng, với khách từ nhiều tỉnh thành.

Vợ chồng anh Trần Vũ Trường giới thiệu các mô hình nhà miền Tây do hai người cùng thực hiện. (Ảnh minh họa: MUC)

Lý do hai vợ chồng rời thành phố không phải vì thu nhập sụt giảm. “Tiền ở thành phố có thể kiếm được, nhưng thời gian dành cho con và cha mẹ thì không thể lấy lại”, anh Trường nói. Trở về, họ vừa chăm con, phụng dưỡng cha mẹ, vừa duy trì được mức thu nhập ổn định từ xưởng.

Khách hàng Nguyễn Kim Kiềng nói khi cầm mô hình trên tay, bà thấy cả tuổi thơ ùa về. “Tôi nhớ góc nhà nhỏ với bộ bàn ghế cũ, khoảng sân phía trước. Có những thứ ngoài đời không còn nữa, nhưng nhờ mô hình này mà ký ức vẫn ở đó”, bà Kiềng nói. Với vợ chồng anh Trường, điều họ coi trọng sau mỗi đơn hàng không chỉ là tiền nhận được mà là khoảnh khắc khách lặng đi khi nhìn thấy mái nhà cũ của họ được dựng lại.

Bùi Hà (tổng hợp)