Hành trình từ làng quê ra thành phố của người dân Hải Dương đã trở thành biểu tượng cho tinh thần vượt khó, sáng tạo và thích nghi trong nhịp sống hiện đại. Họ không rời bỏ quê hương, mà mang về đổi thay từ chính những giọt mồ hôi đổ giữa phố thị.

Từ làng quê ra thành phố – Từ thích ứng đến hội nhập

Những năm gần đây, dòng người từ Hải Dương đổ về các khu đô thị lớn như Hải Phòng ngày càng đông, mở ra một chương mới trong hành trình lập nghiệp của người nông dân. Tại xã Tam Kỳ (Kim Thành), hơn 1.500 người – chiếm khoảng 20% dân số – đang làm việc trong các khu công nghiệp Tràng Duệ, An Dương, Nomura. Từ ruộng đồng lam lũ, họ giờ đây có thu nhập ổn định từ 8–10 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn, góp phần thay đổi diện mạo quê hương với những ngôi nhà kiên cố mọc lên san sát.

Không chỉ là lớp trẻ, những người trung niên, thậm chí lớn tuổi cũng đang thích nghi nhanh chóng. Ông Nguyễn Văn Khoa, đội trưởng đội thợ xây ở thôn Kỳ Côi, cho biết: “Anh em làm đều tay, sáng đi tối về. Cuộc sống khá hơn hẳn chục năm trước.” Nhiều người dân biết sử dụng ngân hàng điện tử, tính toán chi tiêu, quan tâm đến việc học hành của con cái – những điều vốn trước đây còn xa lạ ở nông thôn.

Ở thôn Nại Đông, 90% lao động trong độ tuổi hằng ngày vượt cầu sang Hải Phòng. Những người phụ nữ từng chỉ quen với ruộng vườn, giờ đi bán hàng; làm lao công, giúp việc tại phố thị. Từ việc chân tay đến tư duy sinh kế; người Hải Dương đang dần thoát khỏi lối mòn “ăn chắc mặc bền” để học cách sống linh hoạt; biết tích lũy, đầu tư và chấp nhận thay đổi.

Người dân xã Tam Kỳ thu hoạch rau đến đâu đều được các thương lái đến tận ruộng thu mua, đưa đi các chợ ở Hải Phòng tiêu thụ. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Thích nghi để tồn tại – sáng tạo để vươn lên

Không dừng lại ở công việc tay chân, nhiều người đã bắt đầu hành trình sáng tạo. Ông Lương Văn Nam (xã Nguyên Giáp, Tứ Kỳ) đã thành công với mô hình nuôi và chế biến rươi; tạo ra các sản phẩm như chả rươi, mọc rươi và rươi kho. Thương hiệu Hải Nam của ông được cấp chứng nhận OCOP 3 sao – minh chứng cho tư duy kinh tế hiện đại: từ sản phẩm thô đến giá trị gia tăng.

Ông Nam chia sẻ: “Nếu chỉ nuôi rươi rồi chờ người đến mua thì không ổn định. Phải quy hoạch sản xuất và có doanh nghiệp đồng hành.” Quan điểm ấy cho thấy một thế hệ nông dân mới đang hình thành – biết nhìn xa; biết liên kết và dám đầu tư dài hạn.

Từ làng quê ra thành phố, họ mang theo không chỉ ước mơ đổi đời; mà còn là tư duy sản xuất hiện đại. Không còn cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”; người nông dân Hải Dương nay đã biết làm chủ chuỗi giá trị; kết nối với thị trường và tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm quê hương.

Phố thị không lạ, làng quê không quên

Tuyến quốc lộ 10 giúp cho giao thương giữa xã Nguyên Giáp với các địa phương của Hải Phòng thuận lợi hơn (Ảnh: Báo Hải Dương)

Hành trình ra phố không chỉ là để kiếm sống; mà còn là cách để quay trở về làm mới làng quê. Nhờ tiếp xúc với môi trường đô thị; người dân không chỉ đổi thay về thu nhập mà còn cả cách nghĩ, cách sống. Họ vẫn giữ những giá trị cốt lõi như tình làng nghĩa xóm; lòng hiếu học, sự cần cù – nhưng đã biết ứng dụng công nghệ; học hỏi kỹ năng mới và hòa nhập vào nhịp sống hiện đại.

Khi đề án sáp nhập Hải Dương – Hải Phòng trở thành hiện thực; dòng chảy lao động và giao thoa văn hóa sẽ còn mạnh mẽ hơn. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hóa, Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Hải Dương, nhận định: “Nếu cộng hưởng được thế mạnh giữa công nghiệp – dịch vụ của Hải Phòng và nông nghiệp – đất đai màu mỡ của Hải Dương; thì đây sẽ là cú hích phát triển toàn diện.”

Khát vọng vươn xa từ chính nơi bắt đầu

Từ làng quê ra thành phố; người Hải Dương không đi để bỏ lại, mà đi để trở về với hành trang đầy ắp kinh nghiệm; hiểu biết và ước mơ. Họ chính là nhân tố kết nối nông thôn – đô thị; truyền cảm hứng về một thế hệ nông dân mới: năng động; sáng tạo và làm chủ vận mệnh.

Giữa nhịp sống đô thị hóa chóng mặt; câu chuyện của những người nông dân ấy là lời nhắc nhở rằng: đôi khi, thay đổi không đến từ cuộc cách mạng lớn; mà bắt đầu từ những bước chân lặng lẽ vượt qua bờ xôi ruộng mật – hướng về phía thành phố.

Nguồn: Báo Hải Dương