Nguyễn Minh Hiền, cựu học sinh chuyên Toán Trường THPT Chuyên Lam Sơn, từng vào Y Hà Nội với 29,05 điểm khối B00 và sau sáu năm trở thành thủ khoa đầu ra.
- Hải Phòng dự kiến mở phố đi bộ ẩm thực đêm với 22 – 30 gian hàng
- Mỹ tìm cách đưa tiếp tế xuống cùng tàu ngầm
- Trump mở ‘chiến tranh kinh tế’ nhằm vào các bên hỗ trợ Iran
Năm 2020, Hiền trúng tuyển ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, với mức điểm đã bao gồm điểm ưu tiên. Khi ấy, nữ sinh cho rằng mình chỉ may mắn vì điểm thi nằm vừa ngưỡng tuyển sinh.
“Với trình độ chỉ vừa đủ đậu, em thấy bản thân may mắn”, Hiền nhớ lại thời điểm nhận giấy báo nhập học sáu năm trước. So với những bạn được tuyển thẳng hoặc có điểm đầu vào gần tuyệt đối, xuất phát điểm của Hiền thấp hơn và sự chênh lệch ấy sớm xuất hiện trong những ngày đầu đại học.
Đại học Y Hà Nội nhiều năm duy trì mức điểm tuyển sinh cao trong nhóm ngành sức khỏe. Năm 2026, ngành Y khoa của trường lấy 28,5 điểm, trong khi điểm tuyển sinh những năm gần đây thường ở ngưỡng 28 điểm.
Với chương trình Y khoa kéo dài sáu năm, điểm đầu vào chỉ là một mốc khởi đầu. Từ năm thứ tư, sinh viên bước vào giai đoạn học lâm sàng, tiếp xúc bệnh nhân tại bệnh viện cùng lúc với việc tiếp tục học lý thuyết và thực hành.
Khoảng cách từ điểm đầu vào đến đầu ra
Hiền từng gặp khó khăn trong giao tiếp với bệnh nhân, một kỹ năng không thể giải quyết chỉ bằng kiến thức trong sách. Trước mỗi buổi học, cô phải viết sẵn câu hỏi vào sổ tay để chủ động hơn khi tiếp xúc và trao đổi với người bệnh.
Thời điểm Hiền học đại học cũng là giai đoạn công cụ AI chưa phổ biến trong học tập. Việc tiếp cận tài liệu nước ngoài vì thế phụ thuộc nhiều vào khả năng tự học và những công cụ dịch thuật cơ bản.
Ước mơ làm bác sĩ của Hiền hình thành từ gia đình. Ông ngoại cô từng học Đại học Y Hà Nội, sau đó công tác tại Học viện Quân y; những lần chăm sóc bà ở bệnh viện cũng góp phần nuôi dưỡng tình yêu nghề y.
Bước ngoặt của Hiền không đến ngay từ năm nhất mà rõ hơn khi bước vào năm thứ tư, thời điểm chương trình học chuyển sang giai đoạn lâm sàng với cường độ cao. Khi đó, Hiền chỉ hơn 40kg với chiều cao 1,6m nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi việc học.
Sáu năm sau ngày nhập học, kết quả đã đảo chiều so với điểm xuất phát. Người từng nghĩ mình chỉ vừa đủ để bước qua cánh cửa Y Hà Nội trở thành thủ khoa đầu ra tại lễ tốt nghiệp năm 2026.
Câu chuyện của Hiền cho thấy điểm tuyển sinh chỉ phản ánh một thời điểm. Phần còn lại của sáu năm đại học được quyết định bởi cách mỗi sinh viên học tập, thích nghi và vượt qua những khoảng thiếu hụt của chính mình.
Bùi Hà (tổng hợp)

