Câu chuyện nữ sinh lớp 10 bị nghi dụ dỗ tại chung cư 17T2 Trung Văn hóa ra chỉ là hiểu nhầm. Vụ việc đặt ra bài học về trách nhiệm chia sẻ thông tin và kiểm chứng trước khi lan truyền.
- Giáo dục đạo đức qua gương thật – Không phải khẩu hiệu
- Vì sao con người cần đạo đức – “Đức là gốc của nhân sinh”(Phần 1)
- Vì sao con người cần đạo đức – “Đức là gốc của nhân sinh” (Phần 2)
Tin đồn từ hiểu nhầm nhỏ
Chiều 30-10, camera tại sảnh chung cư 17T2 Trung Văn ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo xanh tiếp cận nữ sinh. Ông đưa ra chiếc thẻ màu đỏ khiến nhiều người tưởng là “giả danh công an dụ dỗ”.
Đến ngày 31-10, video được chia sẻ lên mạng xã hội với tiêu đề “nữ sinh lớp 10 suýt bị bắt cóc”. Bài viết nhanh chóng lan rộng, gây hoang mang trong cộng đồng.
Tuy nhiên, đại diện ban quản trị chung cư đã xác nhận đây chỉ là hiểu nhầm. Người đàn ông trong clip là cư dân tòa nhà bên cạnh, nhờ cô bé giúp lấy đồ trong xe ôtô bị kẹt cửa, và xuất trình thẻ công an để tạo sự tin tưởng.
Khi mạng xã hội khuếch đại tin sai
Một số cư dân chứng kiến từ xa đã quay lại và đăng lên nhóm cộng đồng, khiến thông tin bị cắt nghĩa sai. Chỉ vài giờ sau, câu chuyện “bắt cóc nữ sinh” lan khắp mạng, khiến cả khu dân cư náo loạn.
Ban quản lý phải ra thông báo đính chính, khẳng định không có vụ việc bắt cóc. Song thiệt hại về uy tín và tâm lý người liên quan thì khó có thể đo đếm.
Vụ việc là lời nhắc nhở về sự cẩn trọng trong thời đại mạng xã hội. Một tin đồn nhỏ có thể biến thành “bão” chỉ trong vài giờ nếu thiếu kiểm chứng.
Các chuyên gia truyền thông cho rằng người dùng nên xác minh nguồn tin, tránh chia sẻ cảm tính. Mỗi hành động đăng tải đều mang trách nhiệm xã hội, đặc biệt với thông tin liên quan đến trẻ em và an ninh,
Theo: Khai mở