Naftogaz thông báo các cơ sở khí đốt của Ukraine hư hại nghiêm trọng sau đợt tấn công lớn nhất từ Nga, đẩy cuộc chiến năng lượng lên mức căng thẳng mới.
- Tự học – kỹ năng sống còn của thế kỷ 21
- Bão Matmo vào Biển Đông, dự báo đổ bộ Quảng Ninh
- Giữa đau thương càng thấm thía sự yêu thương
Nga tung đòn tập kích chưa từng có
Trong đêm, quân đội Nga đã phóng hàng chục tên lửa cùng 60 UAV nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo công ty Naftogaz, đây là “cuộc tấn công lớn nhất kể từ đầu xung đột”. Nhiều trạm khí đốt tại Kharkiv và Poltava bị hủy hoại, gây mất điện tại một số khu vực.
Ông Sergiy Koretsky, Chủ tịch Naftogaz, cảnh báo hậu quả sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp khí đốt sưởi ấm cho người dân trong mùa đông. Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận đã thực hiện cuộc tấn công, đồng thời cho biết mục tiêu còn bao gồm các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine.
Ukraine phản công vào cơ sở dầu khí Nga
Không đứng yên, Ukraine liên tục sử dụng UAV tầm xa để tập kích các nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga. Mới nhất, một UAV được cho là của Kiev đã lao vào nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez ở vùng Orenburg, cách chiến tuyến 1.400 km. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khói xám cuồn cuộn bốc lên.
Thống đốc vùng Orenburg thừa nhận một cơ sở công nghiệp bị UAV tấn công, song không nêu chi tiết. Cuộc chiến năng lượng giữa Nga và Ukraine đang biến thành “mặt trận thứ hai” đầy khốc liệt, khi cả hai bên đều nhắm trực diện vào nguồn tài nguyên chiến lược.
Theo: VnExpress