Site icon MUC News

Vì ghen tuông, nghi phạm phóng hỏa nhà trọ ở TPHCM khiến 3 người thiệt mạng

Nghi phạm Huỳnh Minh Trung. (Ảnh: Công an cung cấp)

Chiều 11/5, Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp Huỳnh Minh Trung (SN 1982, quê Bình Phước) — nghi phạm chính trong vụ phóng hỏa kinh hoàng tại nhà trọ trên địa bàn TP Thủ Đức, khiến 3 người tử vong. Tại cơ quan điều tra, Trung khai gây án vì mâu thuẫn tình cảm và nghi ngờ bạn gái có người mới.

Nghi phạm mang 7 lít xăng, phóng hỏa trong cơn cuồng ghen

Theo thông tin từ Công an TPHCM, khoảng 10h ngày 10/5, Trung điều khiển xe máy từ Bình Phước, mang theo 2 can nhựa chứa khoảng 7 lít xăng, đến nhà trọ trên đường 182 (phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức) — nơi bà N.T.T. (48 tuổi, quê Nghệ An) đang cư trú.

Tại đây, Trung tưới xăng vào phòng khách rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm căn nhà. Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục ném thêm bình xăng còn lại vào trong, khiến đám cháy lan rộng. Sau khi gây án, Trung lên xe máy bỏ trốn về Bình Phước.

Ba người tử vong thương tâm sau vụ cháy

Vụ cháy khiến bà N.T.T. tử vong tại chỗ. Ông N.V.H. (50 tuổi, quê Bình Dương) tử vong trên đường đi cấp cứu, trong khi con trai bà T. là anh H.A.D. (23 tuổi) cũng không qua khỏi sau khi được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TPHCM đã điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ, 1 xe cứu thương cùng 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau gần 30 phút, nhưng hậu quả để lại vô cùng đau lòng.

Lần theo dấu vết, công an bắt nghi phạm sau 11 giờ gây án

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an xác định đây không phải là vụ cháy thông thường mà do có người cố ý phóng hỏa. Chỉ sau 11 giờ đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Công an TPHCM đã bắt giữ Trung khi đang lẩn trốn tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Lời khai lạnh người của nghi phạm

Tại cơ quan điều tra, Trung thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nghi phạm khai do nghi ngờ bà T. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết người trong cơn ghen mù quáng. Việc chuẩn bị xăng và bật lửa được thực hiện từ trước, cho thấy đây là hành vi có tính toán.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vụ án phóng hỏa nhà trọ khiến 3 người chết tại TPHCM tiếp tục khiến dư luận bàng hoàng về mức độ manh động, tàn nhẫn trong các vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Theo: Tiền Phong