Các tay súng bắn tỉa của cảnh sát bang Florida, Mỹ, đã yểm trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm hai mẹ con mất tích trong ao đầy cá sấu.

Theo WSVN, bà Nieves Matos (80 tuổi) và con trai Mario Laza (56 tuổi) đang lái xe dọc đường cao tốc Florida Turnpike ở Miami hôm 27/5 thì bất ngờ bị mất lái và lao xuống ao nước bên đường.

Các nhân chứng đã lao xuống nước để tìm kiếm người gặp nạn và đội cứu hộ của cảnh sát cũng xuất hiện liền sau đó. Tuy nhiên cảnh sát nhanh chóng nhận ra đây là vùng nước có đầy cá sấu.

Các nhân chứng đã lao xuống nước và đội cứu hộ của cảnh sát cũng xuất hiện liền sau đó (ảnh chụp màn hình video).

Lính bắn tỉa đã được điều động để yểm trợ lực lượng cứu hộ nhằm ngăn chặn bất kỳ con cá sấu nào có thể tấn công. Đoạn video quay cảnh hiện trường cho thấy họ nằm sấp trên bãi cỏ cạnh ao, chĩa súng về phía mặt nước khi cá sấu bơi quanh.

Lính bắn tỉa tại hiện trường thành phố Miami, bang Florida, Mỹ hôm 27/5 (ảnh chụp màn hình WSVN).

Thợ lặn cuối cùng xác định được vị trí của hai mẹ con bà Matos. Các nạn nhân được đưa lên khỏi mặt nước và tiến hành hô hấp nhân tạo. Nhân viên y tế đã đưa cả hai tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Giới chức hôm 30/5 cho biết bà Matos sống sót sau sự cố, nhưng con trai bà đã không qua khỏi.

Từ Khóa: