Tối 1/11, một vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng khiến dòng nước ồ ạt đổ xuống khu dân cư, cuốn trôi ba người trong cùng gia đình. Bé gái 13 tuổi không qua khỏi, thi thể được tìm thấy cách nhà 500m vào sáng hôm sau.
- Tâm trí con người mạnh hơn bạn nghĩ – Khoa học về năng lượng ý niệm
- Sạt lở đất Đà Nẵng: Cô lập giao thông, sơ tán khẩn cấp
- Phá bỏ rào cản kìm hãm sự nhiệt huyết, khơi thông tư duy để phát triển bền vững
Tóm tắt nội dung
Dòng nước dữ cuốn trôi gia đình giữa đêm mưa lớn
Khoảng 20h tối 1/11, tại khu vực xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng), người dân nghe tiếng “nổ” lớn phát ra từ khu vực hồ chứa nước trên núi, thuộc trang trại của Công ty Trang trại Việt do ông Trần Quang Tính làm chủ. Ngay sau đó, dòng nước khổng lồ từ hồ chứa bị vỡ đổ ập xuống hạ lưu, cuốn theo bùn đất, cây cối và nhiều tài sản của người dân.
Hồ chứa nước này được xây dựng phục vụ chăn nuôi gia cầm, nằm ở vị trí cao, ngay phía trên khu dân cư. Những ngày trước đó, mưa lớn kéo dài khiến mực nước dâng cao, gây áp lực mạnh lên thân hồ, dẫn đến sự cố nghiêm trọng trong đêm.
Trong vụ việc, một gia đình gồm ba người đã bị dòng nước dữ cuốn trôi. Cha mẹ nạn nhân may mắn được người dân cứu sống, song con gái của họ, em Lê Nguyễn Bích T. (13 tuổi), không may mất tích.
Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm suốt đêm. Đến sáng 2/11, thi thể bé gái được phát hiện tại một vườn táo, cách nhà khoảng 500 mét, bị mắc vào hàng rào lưới thép.
Cái chết của em khiến người dân địa phương bàng hoàng, xót xa, khi chỉ trong phút chốc, dòng nước dữ đã cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ vô tội.

Chính quyền khẩn trương di dời dân và điều tra nguyên nhân
Ngay sau sự cố, chính quyền xã Tuy Phong và lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhân lực, phương tiện đến hiện trường, tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân sống ở khu vực hạ lưu đến nơi an toàn.
Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vỡ hồ, đánh giá mức độ thiệt hại và rà soát lại toàn bộ hệ thống hồ chứa nước trên địa bàn. Sơ bộ ban đầu cho thấy, lượng mưa lớn kéo dài cùng kết cấu hồ chứa không đảm bảo kỹ thuật là nguyên nhân chính gây ra sự cố.
Bên cạnh thiệt hại về người, dòng nước còn cuốn trôi nhiều gia cầm, hoa màu của người dân khu vực thấp, khiến thiệt hại kinh tế đáng kể. Chính quyền địa phương đang thống kê và hỗ trợ khắc phục hậu quả.
Cảnh báo nguy cơ từ các hồ chứa nước vùng núi
Sự việc vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc về an toàn công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa tự đắp nằm trên khu vực đồi núi, gần khu dân cư.
Theo các chuyên gia, mưa lớn kéo dài trong thời gian qua làm tăng nguy cơ mất an toàn của hàng trăm hồ chứa tương tự trên địa bàn Tây Nguyên. Việc nhiều doanh nghiệp xây dựng hồ chứa phục vụ sản xuất nông nghiệp mà không được kiểm định, giám sát kỹ thuật là vấn đề cần được siết chặt quản lý.
Cơ quan chức năng cần sớm kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ hồ chứa tư nhân, đặc biệt ở vùng có địa hình dốc, để ngăn chặn những thảm họa tương tự trong tương lai.
Cái chết của bé gái 13 tuổi ở xã Tuy Phong không chỉ là nỗi mất mát của một gia đình, mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về công tác quản lý an toàn hồ chứa nước ở khu vực miền núi. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, mưa lớn và lũ quét có thể gây hậu quả khôn lường nếu các công trình thủy lợi không được xây dựng và giám sát đúng quy chuẩn.
Sự cố một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp bách: Không thể để những hồ chứa nước treo lơ lửng trên đầu người dân mà không có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Theo: Dân Trí