Hai cô gái trẻ tuổi bị bắt vì hành vi che giấu tội phạm trong đường dây ma túy khiến một thiếu tá công an hy sinh, dấy lên nhiều tranh luận về ranh giới giữa tình yêu và tội lỗi.

Bóng hồng trong bóng tối của pháp luật

Liên quan đến chuyên án triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn tại Quảng Ninh, ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố và bắt giữ thêm 8 nghi phạm. Trong đó, hai cái tên gây chú ý là Nguyễn Thị Hoài ThươngTriệu Thị Hiền – bạn gái của hai đối tượng cầm đầu đường dây, bị bắt vì hành vi che giấu tội phạm.

Nguyễn Thị Hoài Thương (20 tuổi, trú tại Thái Nguyên) là bạn gái của Bùi Đình Khánh, trong khi Triệu Thị Hiền (20 tuổi, cùng địa phương) có quan hệ tình cảm với Hà Thương Hải – đối tượng từng nổ súng chống trả lực lượng chức năng khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Mức án nào đang chờ đợi?

Trao đổi với báo chí, Luật sư Lê Văn Kiên – Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý – phân tích: theo Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015, người che giấu hành vi phạm tội về ma túy, đặc biệt với tội danh nghiêm trọng như buôn bán hoặc vận chuyển chất cấm, có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm, hoặc nặng hơn tùy mức độ, lên đến 7 năm nếu có tình tiết tăng nặng.

Ngoài ra, nếu chứng minh được hành vi bao che có yếu tố lợi dụng vị trí, gây cản trở hoạt động điều tra thì mức phạt có thể ở khung cao hơn.

Không đơn giản là yêu mù quáng

Dưới góc nhìn tâm lý học, chuyên gia Mai Việt Đức cho rằng, đây không chỉ là câu chuyện của tình yêu “dại khờ”. Những cô gái sinh năm 2005 này đang trong giai đoạn chuyển tiếp giữa vị thành niên và trưởng thành – khi khả năng kiểm soát cảm xúc và đánh giá hậu quả chưa hoàn thiện.

“Trong tâm lý học có khái niệm Loyalty bias – sự thiên lệch trung thành mù quáng với người thân thiết, kể cả khi biết họ sai trái”, chuyên gia Đức nói.

Việc họ bị chi phối bởi người yêu có cá tính mạnh, thậm chí là hung hãn, là một phần trong chuỗi tác động từ môi trường xã hội, thiếu kỹ năng nhận thức ranh giới cá nhân và hiểu biết pháp luật.

Vụ án chấn động và cái chết của một chiến sĩ công an

Trước đó, Công an Quảng Ninh phát hiện đường dây ma túy do Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú tại TP Hạ Long) điều hành. Vào tối 17/4, ông ta bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin gần chung cư Dragon Castel.

Tiếp theo, nhiều mũi trinh sát truy bắt các đối tượng liên quan, trong đó có Khánh và Hải. Tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, Hải bị phát hiện và khống chế. Tuy nhiên, các đối tượng đi cùng chống trả bằng súng AK nhằm giải cứu đồng bọn. Trong cuộc đấu súng này, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Hồi chuông cảnh tỉnh

Vụ án không chỉ để lại nỗi đau mất mát cho ngành công an, mà còn là bài học nhức nhối về giáo dục giới tính, kỹ năng sống và nhận thức pháp luật cho thanh thiếu niên.

Dù hành vi phạm tội của các cô gái trẻ chưa cấu thành đồng phạm trong đường dây ma túy, nhưng hành vi che giấu tội phạm là không thể dung thứ. Tình yêu – nếu thiếu lý trí và hiểu biết – có thể trở thành cái cớ đưa người ta đến bên bờ vực pháp luật.

Theo: Báo Mới