Site icon MUC News

Vụ lật tàu ở Hạ Long: Cha già mất cả gia đình trong một ngày

Ông Mộc chia sẻ với phóng viên. (Ảnh: Tiền phong)

  Vụ lật tàu kinh hoàng trên vịnh Hạ Long, không chỉ là một tai nạn thương tâm, mà còn là cú sét đánh ngang trời với ông Hoàng Tiến Mộc (Hà Nội). Người cha mất cùng lúc con dâu, hai cháu nhỏ và vẫn chưa tìm thấy con trai. “Chúng nó đi hết rồi…” câu nói của ông như cứa vào lòng người nghe, giữa không gian tang tóc, lạnh lẽo đến ám ảnh.

“Cả nhà nó đi hết rồi…”

Giữa căn nhà nhỏ ở xóm 5, ông Mộc đau đớn kể lại khoảnh khắc nhận ra mình đã mất tất cả. “Chúng nó đi hết rồi, chỉ còn ông bà già ở lại…”

Ngày 18/7, con trai ông – anh Hoàng Việt H. – đưa cả gia đình đi du lịch Hạ Long cùng nhóm bạn. “Tôi còn mừng vì lâu lắm rồi con tôi mới có dịp nghỉ. Ai ngờ lại là lần cuối…”

Người con hiếu thảo và chuyến đi định mệnh

Anh H. là lao động chính trong gia đình, làm nghề lái xe buýt từ sáng sớm đến đêm khuya. Vợ anh bán hàng nước đến tối mịt. Họ sống giản dị, yêu thương nhau và hết mực lo cho các con.

Suất đi du lịch ban đầu chỉ có ba người, nhưng cậu con trai út cứ đòi theo. “Nó thương con, nên cho cháu đi luôn. Vậy mà…”

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Tiền phong)

Những cuộc gọi không hồi âm

Từ chiều 18/7, ông Mộc bắt đầu thấy bất an vì gọi mãi không ai bắt máy. “Tôi cứ linh cảm có chuyện chẳng lành. Khi hay tin có thuyền lật, tôi chỉ biết cầu nguyện…”

Hy vọng tắt lịm khi ông nhận được tin ba người thân được vớt lên nhưng không còn sống. Con trai ông đến nay vẫn đang mất tích trên biển.

Giữ tro cốt, chờ con trở về

Dù đau đớn tột cùng, ông Mộc vẫn chưa đưa tro cốt con dâu và hai cháu về quê an táng. Ông chờ đến khi tìm thấy thi thể con trai để cả gia đình được sum họp lần cuối.

“Chúng nó thương nhau lắm. Tôi không đành lòng chia cách như vậy. Dù chỉ là một phép màu mong manh, tôi vẫn hy vọng…”

Ngôi nhà không còn tiếng cười

Từ sau biến cố, căn nhà nhỏ vốn đầy tiếng trẻ thơ nay trở nên lặng lẽ. “Đêm nào tôi cũng bật dậy, tưởng đâu nghe tiếng cháu gọi ông. Nhưng rồi lại lặng đi vì tất cả chỉ còn là ký ức…”

Nỗi đau khiến ông từng mong mình cũng được đi theo các con, để khỏi phải chịu cảnh sống sót trong mất mát.

Tóm tắt thảm kịch tàu Vịnh Xanh

  Chiều 19/7, tàu Vịnh Xanh QN 7105 bị lật khi đang chở khách tham quan tuyến số 2 trên vịnh Hạ Long. Vị trí xảy ra tai nạn gần đảo Ti Tốp – khu vực thường xuyên có nhiều tàu du lịch qua lại.

Tổng số 49 người trên tàu, chỉ có 10 người sống sót. 36 thi thể đã được tìm thấy, còn 3 nạn nhân vẫn mất tích. Công tác cứu hộ đang được lực lượng chức năng gấp rút triển khai, bất chấp thời tiết bất lợi.

Theo: Tiền phong