Người mẹ 42 tuổi ở Đắk Lắk khai nhận ;đã ném con trai 1 tuổi xuống giếng trong sân nhà vì áp lực kinh tế, không đủ khả năng nuôi con

Bắt khẩn cấp người mẹ nghi giết con ruột

Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết; đơn vị đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thị Lê (42 tuổi; trú tại phường Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi giết người.
Bà Lê bị cáo buộc đã ném con trai ruột 1 tuổi xuống giếng sâu trong sân nhà; sau đó đậy nắp bê tông nhằm che giấu hành vi.

Theo điều tra, khoảng 9h sáng 31/10, Công an phường Ea Kao nhận được tin báo về việc bé U.N.A.L. (1 tuổi) mất tích không rõ nguyên nhân.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự; Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành xác minh. Qua đấu tranh; cơ quan công an phát hiện nhiều điểm nghi vấn và xác định chính người mẹ là thủ phạm.

Lời khai lạnh lùng: “Không có tiền nuôi con”

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lê khai năm 2008 bà kết hôn với ông T. (45 tuổi) và có hai con chung. Đến tháng 2/2024, bà Lê có quan hệ tình cảm; với một người đàn ông khác và sinh ra bé L.

Sáng 31/10, trong lúc bế con trong sân nhà; Lê nghĩ đến cảnh áp lực kinh tế, một mình nuôi ba con nhỏ; nên nảy sinh ý định giết con để bớt gánh nặng.
Sau đó, Lê thả cháu L. xuống giếng, rồi đậy nắp bê tông lại như cũ.

Đến tối cùng ngày, khoảng 21h; lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu bé dưới giếng sâu; ngay trong sân nhà và tiến hành khám nghiệm tử thi.

Gia đình bàng hoàng, cộng đồng phẫn nộ

Trước đó, sáng cùng ngày, bà ngoại bé L. bế cháu cho ăn trước cửa nhà. Khi vào trong có việc rồi quay ra, bà phát hiện cháu bé biến mất.
Gia đình hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi; đồng thời báo công an và đăng tin lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, đến tối, mọi hy vọng đã tắt khi thi thể cháu bé được tìm thấy ngay trong giếng nhà.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và các yếu tố liên quan.

Theo: Dân Trí