Xe bánh rán vỉa hè của anh Thơ tại Quận 5 bỗng trở nên nổi tiếng nhờ sự hài hước, ẩn sau đó là thực tế mưu sinh khắc nghiệt của người lao động tự do.
- Eo biển Hormuz: Washington tìm kiếm đồng minh phá thế phong tỏa của Iran
- Quy định dạy thêm: Việt Nam sửa đổi để bảo vệ quyền lợi giáo viên
- Nhật Bản mở rộng mạng lưới bổ sung hầm trú ẩn trước các thách thức an ninh
Sự nổi tiếng bất ngờ của xe bánh rán vỉa hè
Gần đây, mạng xã hội lan truyền những đoạn phim ghi lại cảnh giao tiếp hóm hỉnh của ông chủ một xe bánh rán nằm trên đường Ngô Quyền, phường Chợ Lớn. Nhân vật chính là anh Đỗ Nguyễn Anh Thơ; sinh năm 1973, người được thực khách yêu mến đặt biệt danh là “anh Thơ vui tính”. Những câu chào hỏi như “Lâu quá mới gặp mấy đứa hen, mà mấy đứa là ai vậy?” đã thu hút hàng triệu lượt xem, tạo nên một hiện tượng thú vị trên không gian mạng.
Sức hút từ những đoạn clip ngắn đã mang lại một lượng khách đông đảo ngoài mong đợi cho cửa hàng nhỏ này. Nhiều người vì tò mò đã tìm đến tận nơi để gặp gỡ và thưởng thức món bánh. Có những khách hàng cũ; sau thời gian dài không ghé qua; khi vô tình thấy anh trên điện thoại đã tìm về mua để ủng hộ. Anh Thơ chia sẻ rằng niềm vui lớn nhất không chỉ là bán được hàng; mà là sự tin yêu của mọi người dành cho mình.
Sự nổi tiếng này không làm thay đổi thái độ phục vụ của anh Thơ. Anh vẫn duy trì thói quen ghi nhớ mặt từng vị khách; và hỏi han thân tình về cơ duyên dẫn họ đến với xe bánh của mình. Dù lượng khách ngày càng đông, áp lực công việc tăng cao; anh vẫn giữ nụ cười và khẳng định bản thân luôn tràn đầy năng lượng để phục vụ thực khách. Tuy nhiên, sự náo nhiệt này chỉ là bề nổi của một cuộc mưu sinh đầy rẫy những vất vả nơi lề phố.
Áp lực mưu sinh sau những tiếng cười
Đằng sau những lời đùa vui là một thực tế lao động khắc nghiệt kéo dài suốt 14 năm qua. Anh Thơ và vợ bắt đầu công việc từ 15 giờ chiều đến tận nửa đêm; đứng liên tục bên lò than nóng hực để đổ bánh và canh lửa. Việc phải duy trì tư thế đứng trong nhiều giờ liền đã khiến cả hai vợ chồng đều mắc chứng giãn tĩnh mạch chi dưới nghiêm trọng. Có những thời điểm chân đau mỏi đến mức muốn khuỵu xuống; nhưng họ vẫn phải cố gắng hoàn thành công việc vì khách đang chờ.
Thời tiết nóng bức tại TPHCM, đặc biệt vào mùa nắng, khiến công việc trở nên nặng nhọc hơn. Làm việc sát lò than trong thời gian dài khiến cơ thể nhanh mất nước; có khi chỉ một ngụm nước lạnh cũng gây đau bụng. Để hạ nhiệt, anh phải dùng khăn ướt vắt lên người nhiều lần trong đêm. Bữa ăn thường ngày cũng đơn giản; chủ yếu là cháo trắng để tiết kiệm chi phí và giữ sức khi làm việc liên tục.
Gánh nặng kinh tế càng đè nặng khi gia đình anh có ba con nhỏ đang tuổi ăn học, trong đó con út mới học lớp 2. Mọi chi phí từ thuê nhà, điện nước đến học phí đều trông chờ vào doanh thu từ xe bánh nhỏ này. Khi được hỏi về tương lai, anh chỉ mong ước một ngày nào đó có đủ tiền mua mảnh đất nhỏ ở quê nhà Tây Ninh để trồng trọt, rời xa khói bụi và cái nóng hầm hập của lò than. Cho đến lúc đó, anh vẫn tiếp tục công việc của mình với tinh thần lạc quan nhất.
Theo: Báo Dân trí

