Sau khi phối hợp với con trai nạn nhân để dàn cảnh cướp 2 triệu USD, nhóm 3 kẻ cướp đã bỏ trốn suốt 2 tuần ở nhiều tỉnh thành. Đến nay, cả ba đã sa lưới pháp luật.
- Con trai cướp tiền cha mẹ: Cảnh báo sốc về lòng tham và bi kịch gia đình
- Cháy rừng núi Nghiêm, Tuyên Quang: Hơn nghìn người dập lửa
- Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1, khiến 8 người bị thương
Tóm tắt nội dung
Ba nghi can cướp 2 triệu USD ở Tây Ninh sa lưới
Ngày 24/3, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) thông báo đã phối hợp với nhiều lực lượng truy bắt thành công Đào Xuân Lộc (33 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy (cùng 32 tuổi) theo lệnh truy nã đặc biệt về tội Cướp tài sản.
Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, ba nghi can này bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Gia Lai. Trước đó, Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã tạm giữ 2 đối tượng khác có vai trò đồng phạm trong vụ án này.

Chiêu trò giả cảnh sát để chiếm đoạt tài sản
Theo kết quả điều tra ban đầu, con trai nạn nhân biết cha mẹ vừa nhận được khoản tiền 2 triệu USD nên đã thông đồng với Lộc, Tuấn Anh và Duy lên kế hoạch cướp số tiền này.
Chiều 10/3, nhóm cướp giả danh cảnh sát đến nhà nạn nhân tại Tây Ninh, yêu cầu kiểm tra nguồn gốc số ngoại tệ rồi “mời” gia đình lên trụ sở công an làm việc. Tưởng là cảnh sát thật, nạn nhân đồng ý và chuẩn bị đồ đạc để đi chứng minh nguồn tiền hợp pháp. Lợi dụng sơ hở, nhóm này nhanh chóng chiếm đoạt số tiền rồi tẩu thoát.
Ngay sau khi phát hiện bị lừa, nạn nhân đã trình báo với Công an Tây Ninh. Cơ quan điều tra vào cuộc, nhanh chóng làm rõ kịch bản vụ cướp, xác định danh tính nghi phạm và phát lệnh truy nã toàn quốc.
Hành trình trốn chạy kết thúc
Sau khi gây án, 3 kẻ cướp 2 triệu USD ở Tây Ninh đã liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, cả ba đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Gia Lai.
Hiện, vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.