Trong bối cảnh Hà Nội tinh gọn bộ máy công an; 66 công an phường Hoàng Liệt đang ngày đêm xoay xở để đảm bảo an ninh trật tự tại “siêu” phường có gần 100.000 dân – nơi có mật độ dân số cao nhất Thủ đô, đầy thách thức nhưng cũng đầy quyết tâm.

Công an phường Hoàng Liệt và áp lực từ việc giải thể công an cấp huyện

Kể từ cuối tháng 2/2025, khi Công an TP Hà Nội chính thức giải thể cấp huyện; lực lượng công an cấp xã, phường được giao thêm trọng trách chưa từng có. Trong đó, Công an phường Hoàng Liệt là một ví dụ tiêu biểu khi phải đảm nhiệm khối lượng công việc khổng lồ trong một địa bàn phức tạp về dân cư và hạ tầng đô thị.

Lực lượng tại đây tăng từ 44 lên 66 người, nhưng con số ấy vẫn được cho là “mỏng” khi phải phục vụ gần 100.000 dân; xử lý hàng nghìn hồ sơ hành chính mỗi tháng; đồng thời đảm bảo công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tội phạm không một phút gián đoạn.

Những câu chuyện bám sát cơ sở

Trên thực tế, Công an phường Hoàng Liệt không chỉ giải quyết công việc hành chính đơn thuần. Những chiến sĩ ở đây đang từng ngày bám sát cơ sở; trở thành điểm tựa tinh thần và pháp lý cho người dân giữa lòng đô thị đông đúc.

Công an Phường Hoàng Liệt đang thực hiện công việc tại trụ sở (Ảnh: Vietnamnet)

Một đêm cuối tuần, họ tiếp cận kịp thời một trường hợp; một cô gái trẻ tự kỷ có ý định tự tử trong căn hộ chung cư. Không cưỡng chế, không gõ cửa mạnh; họ ngồi thuyết phục qua khe cửa nhiều giờ liền – cho đến khi cánh cửa mở ra và cuộc đời cô gái ấy được níu giữ lại.

Hay một thanh niên dân tộc thiểu số từ vùng cao xuống Hà Nội làm thuê; bị thất lạc toàn bộ giấy tờ tùy thân. Không có họ hàng, không ai xác minh. Các cán bộ không bỏ cuộc, dò tìm manh mối qua dữ liệu dân cư; liên lạc công an xã ở quê. Sau gần một tuần, anh được cấp căn cước công dân mới – có lại một danh phận rõ ràng giữa chốn thị thành.

Xoay xở với khối lượng hành chính tăng vọt

Sau khi nhận thêm đầu việc từ cấp quận; trung bình mỗi tháng Công an phường Hoàng Liệt xử lý hơn 1.400 hồ sơ căn cước công dân, 1.100 đăng ký xe máy và hàng trăm giấy phép lái xe. Không chỉ vậy, họ vẫn phải duy trì công tác gọi hỏi, răn đe; phối hợp tổ dân phố để kiểm soát tình hình an ninh từ gốc.

“Công việc hiện tại tăng gấp 4-5 lần so với khi còn làm ở cấp quận”; Thượng úy Nguyễn Ngọc Chuẩn chia sẻ. Anh là một trong những người được điều động từ Công an quận Hoàng Mai xuống phường Hoàng Liệt, vừa nhận nhiệm vụ hơn một tuần.

Thế nhưng, dù lực lượng đã tăng lên, trụ sở vẫn chật hẹp, với chỉ 22 chiếc giường cho 66 con người. Họ thay phiên nhau trực 24 giờ, nghỉ từng lượt, làm việc trong cảnh “cuốn chiếu” – nhưng chưa từng để gián đoạn công tác.

Công an Phường Hoàng Liệt đang thực hiện công việc tại trụ sở (Ảnh: Vietnamnet)

Thách thức cập nhật và kiểm soát dân cư tạm trú

Tại Hoàng Liệt, sự biến động dân cư là thách thức không nhỏ. Dân lao động ngoại tỉnh, sinh viên thuê trọ thay đổi liên tục, khiến công tác cập nhật nhân khẩu luôn bị “trượt sóng”.

Thượng úy Nguyễn Thế Anh chia sẻ: “Chỉ cần một tháng, cư dân một khu nhà trọ hay chung cư có thể đã thay đổi hoàn toàn. Nếu bỏ sót thông tin, chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả lớn”.

Để khắc phục, Công an phường đẩy mạnh tuyên truyền qua mạng xã hội, tổ dân phố, hội cư dân. Việc phòng ngừa trộm cắp, lừa đảo, hướng dẫn kê khai tạm trú được thực hiện đồng bộ. Mỗi người dân được coi là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới an ninh.

Mong muốn có thêm điều kiện để phục vụ tốt hơn

Không có thời gian nghỉ đúng nghĩa, không gian nghỉ ngơi lại hạn chế; nhiều cán bộ công an vẫn chọn kiên cường bám trụ. Thiếu tá Đặng Việt Hà bộc bạch: “Chúng tôi mong muốn trụ sở được cải tạo, mở rộng phòng làm việc và sinh hoạt để anh em yên tâm công tác”.

Giữa những tòa cao tầng của Linh Đàm, giữa tiếng còi xe và ánh sáng đô thị không bao giờ ngủ, vẫn có 66 con người ngày đêm âm thầm giữ gìn trật tự. Họ là lực lượng nòng cốt ở tuyến đầu – những người luôn có mặt khi cộng đồng cần đến.

Theo: Vietnamnet