Hai phụ nữ bán bánh mì tại thành phố Long Khánh đã nhặt được túi nilon chứa 109 triệu đồng và quyết định giao nộp cho công an. Sau khi xác định được chủ nhân là một người phụ nữ 30 tuổi từ TP HCM, công an đã tiến hành bàn giao số tiền.

Cảm động hành động trung thực

Vào ngày 01 tháng 3, câu chuyện về hành động đẹp của hai người phụ nữ bán bánh mì tại thành phố Long Khánh đã khiến cộng đồng cảm thấy ấm lòng. Trong lúc làm việc tại tiệm bánh mì, bà Lê Thị Ngọc Thảo (chủ cửa hàng) và bà Trần Thanh Thủy (nhân viên) đã phát hiện một túi nilon màu đen rơi trước cửa tiệm. Khi kiểm tra bên trong, họ không khỏi ngỡ ngàng khi thấy bên trong có nhiều cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Không nghĩ ngợi lâu, hai người phụ nữ đã ngay lập tức quyết định tìm kiếm chủ nhân của số tiền này. Dù không thấy ai đến hỏi thăm hay nhận lại, bà Thảo và bà Thủy vẫn không bỏ cuộc. Họ nhận thức rõ rằng số tiền này có thể rất quan trọng với người mất, vì vậy, bà Thảo đã mang số tiền lên Công an phường Xuân An để trình báo và nhờ lực lượng công an tìm người đánh rơi.

Công an bàn giao 109 triệu đồng cho chủ nhân

Ngày 2/3, công an đã xác định số tiền bên trong túi nilon là 109 triệu đồng và tiến hành các thủ tục để trả lại cho người mất. Qua quá trình kiểm tra, công an xác nhận rằng chủ nhân của số tiền này là một người phụ nữ 30 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, và cô đã đánh rơi số tiền khi di chuyển trên đường phố.

Khi người phụ nữ đến nhận lại số tiền, cô vô cùng xúc động và đã gửi lời cảm ơn chân thành tới bà Thảo và bà Thủy vì hành động cao đẹp, không tham lam và đầy trách nhiệm. Công an cũng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp này của hai phụ nữ, coi đó là tấm gương sáng về lòng trung thực và tình người trong xã hội.

Câu chuyện này không chỉ là một bài học về sự trung thực mà còn là minh chứng cho tinh thần tương thân, tương ái của cộng đồng. Hai người phụ nữ bán bánh mì, với công việc thường ngày không mấy rủng rỉnh, đã thể hiện một phẩm chất đáng quý, một hành động mà ai trong chúng ta cũng có thể học hỏi và noi theo.