Trong khi chuông nhà thờ ngân vang chào đón lễ Phục sinh, chiến sự ở Ukraine lại bùng lên dưới lớp vỏ của một lệnh ngừng bắn đang bị hoài nghi.

Lễ Phục sinh không ngăn nổi tiếng súng

Ngày 19/4, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố: Nga sẽ ngừng bắn trong 30 tiếng nhân dịp lễ Phục sinh – một tín hiệu thiện chí giữa chiến trường rực lửa. Ông tin rằng phía Ukraine cũng sẽ có động thái tương tự, đồng thời ra lệnh cho các chỉ huy quân đội duy trì cảnh giác, sẵn sàng đáp trả nếu bị khiêu khích.
Khi ánh bình minh ngày lễ chưa kịp lên, phía Nga đã cáo buộc Ukraine pháo kích hơn 400 lần, triển khai hơn 900 cuộc tấn công bằng drone, phóng 48 UAV tầm xa vào các khu vực do Nga kiểm soát tại tỉnh Donetsk – đặc biệt tại Sukhaya Balka và Bogatyr.
Một số vụ nổ làm rung chuyển trung tâm Donetsk, cột khói cuồn cuộn bốc lên giữa ngày lễ. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: “Có dân thường thương vong, hạ tầng dân sự bị hư hại, nhưng lực lượng Nga vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn.”

Lễ Phục sinh không ngăn nổi tiếng súng ( Ảnh: rerters)

Ukraine đáp trả: “Nga chỉ giả vờ hòa bình”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không im lặng. Trên mạng xã hội, ông cáo buộc Nga thực hiện 26 cuộc tấn công trong 12 giờ, bác bỏ hoàn toàn thiện chí từ Moskva. Ông nghi ngờ:
Hoặc ông Putin không kiểm soát được quân đội, hoặc Nga không hề muốn hòa bình mà chỉ tìm cách đánh lừa dư luận.”
Zelensky cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn tại Kursk và Belgorod – hai tỉnh nằm trong lãnh thổ Nga, mà theo ông, không nằm trong phạm vi lệnh ngừng bắn.
Ukraine tuyên bố đáp trả mọi hành động quân sự, dù vẫn giữ nguyên cam kết “tuân thủ ngừng bắn nếu đối phương cũng làm vậy.”

Ngừng bắn – Một chiếc gương hai mặt

Lệnh ngừng bắn lần này diễn ra trong bối cảnh nỗ lực trung gian hòa bình của Mỹ đang rơi vào bế tắc. Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo:
“Washington sẽ không thể làm cầu nối nếu hai bên không thể hiện rõ mong muốn hòa bình trong vài ngày tới.”
Nga thì khẳng định họ sẵn sàng đàm phán, hoan nghênh sự tham gia của các bên như Mỹ, Trung Quốc. Nhưng thực tế trên chiến trường đang kể một câu chuyện khác – nơi đạn pháo và drone lên tiếng thay vì lời cầu nguyện.

Hòa bình vẫn là một giấc mơ mong manh

Lệnh ngừng bắn Phục sinh, tưởng chừng là cơ hội để chiến sự lắng dịu, lại biến thành chiếc gương phản chiếu nghi ngờ, cáo buộc và sự bất tín lẫn nhau. Trong khi người dân chờ đợi yên bình, những gì họ nhận lại là khói lửa, hoài nghi và một lễ Phục sinh không trọn vẹn.

Theo: Reuters