Vào một buổi tối cuối tháng 3, tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), một sự việc tưởng như không thể xảy ra đã khiến cả một gia đình rơi vào hoảng loạn – rồi sau đó vỡ òa trong niềm xúc động. Đó là đêm cô bé 9 tuổi rơi từ tầng 25 của tòa chung cư… và sống sót.
- Bộ Y tế công bố 21 loại thuốc giả: Cảnh báo khẩn toàn quốc
- Thương chiến Mỹ – Trung khiến cấu trúc quyền lực thế giới thay đổi thế nào
- Giá vàng tụt xa khỏi đỉnh kỷ lục 120 triệu đồng/lượng
Tóm tắt nội dung
Ngã từ tầng 25 do khung cửa lỏng
Hôm ấy, như thường lệ, bé gái ở trong phòng riêng trên tầng 25 làm bài tập về nhà. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, em đứng dậy mở cửa sổ để đón gió. Nhưng em không ngờ rằng, chính chiếc khung cửa lỏng đã bất ngờ đưa em vào một tai nạn khủng khiếp: em bị trượt và rơi thẳng xuống dưới.
Ở nơi làm việc, mẹ bé – cô Thẩm – bất chợt nhận được cuộc gọi từ chồng. Giọng anh hoảng hốt: “Không thấy con đâu cả!”. Con gái họ vẫn đang học bài, không hề có dấu hiệu đi ra khỏi nhà, vậy mà lúc gọi ăn cơm lại không trả lời. Anh đã ba lần nhìn xuống từ cửa sổ nhưng tất cả những gì anh thấy… chỉ là đôi dép lê nhỏ nằm im lìm.
Lòng cô Thẩm như thắt lại. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi điện thoại reo lên – lần này là từ ban quản lý tòa nhà.
Tiếng động lạ và mái tầng 7
Một cư dân ở tầng 7 kể rằng họ nghe thấy tiếng động rất lớn phát ra từ mái lửng. Khi chạy ra xem, họ phát hiện một hình hài bé nhỏ nằm bất động. Là cô bé ấy – đứa trẻ vừa rơi từ độ cao tương đương một tòa nhà 18 tầng.
Thật khó tin, nhưng cô bé vẫn sống. Em đã cố gắng lết từng bước trên mái nhà vì không biết mình đang ở đâu. Nhưng do đau đớn và chấn thương quá nặng, em đổ sụp xuống, không thể đi tiếp.
Lúc được tìm thấy, em chảy máu ở miệng và tai, mắt sưng vù nhưng vẫn tỉnh táo. Khi mẹ chạy đến, câu đầu tiên em nói là: “Mẹ ơi, cứu con!”
Cứu sống trong gang tấc
Ngay lập tức, bé được đưa đến bệnh viện thành phố. Các bác sĩ chẩn đoán: tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Bé bị gãy xương cánh tay, xương hốc mắt, gãy đốt sống ngực và tổn thương phổi. Gia đình được khuyên phải chuyển bé lên tuyến trên càng nhanh càng tốt.
Trong đêm, một cuộc chuyển viện cấp tốc diễn ra. Đoàn xe cứu thương vượt qua quãng đường 200 km để đến Bệnh viện Nhi Bắc Kinh. Cảnh sát giao thông dẫn đầu, mở đường. Trên xe, trái tim của người mẹ như thắt lại theo từng nhịp thở yếu ớt của con gái.
Hồi phục kỳ diệu
Tại bệnh viện hàng đầu thủ đô, các bác sĩ xác định bé không bị tổn thương não – điều khiến cả gia đình gần như òa khóc vì mừng. Sau một số ca phẫu thuật, tình trạng của bé dần ổn định. Chỉ 10 ngày sau, em đã được xuất viện.
Giờ đây, cô bé đang đọc truyện tranh, nghỉ ngơi nhẹ nhàng trong căn phòng đầy nắng. Những vết thương vẫn còn đó, những cơn đau vẫn hành hạ em mỗi đêm, nhưng sự sống đã được giữ lại – một phép màu đúng nghĩa.
“Chúng tôi tin thần linh đã cứu cháu”
“Mẹ chồng tôi ngất xỉu khi nghe tin cháu bị ngã,” cô Thẩm kể lại, đôi mắt đỏ hoe. “Vợ chồng tôi chỉ thật sự thở phào khi bác sĩ nói rằng cháu đã qua cơn nguy kịch. Nhiều người gọi đây là phép màu. Chúng tôi cũng tin rằng thần linh đã che chở cho con bé.”
Cuối tháng 4 này, bé sẽ quay lại bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe. Với những người thân yêu quanh em, mỗi khoảnh khắc được nhìn thấy bé mỉm cười là một ân huệ lớn lao.
Trong thế giới hiện đại đầy rẫy bất trắc, câu chuyện về bé gái 9 tuổi sống sót thần kỳ sau cú ngã từ tầng 25 là minh chứng cho những điều kỳ diệu vẫn hiện hữu. Đó là nghị lực sống, là sự hỗ trợ kịp thời – và biết đâu, là một phép màu dành riêng cho những tâm hồn còn trong sáng.
Theo: Vnexpress.